Bảo tàng chứng tích chiến tranh
(NLĐO) - Bảo tàng chứng tích chiến tranh là một trong năm bảo tàng thu hút nhiều khách du lịch tham quan. Trong không gian tịch mịch và trầm lắng, bảo tàng là nơi hồi tưởng lại một quá khứ hào hùng. Với hơn 5000 lượt khách tham quan hằng năm, bảo tàng đã trở thành điểm du lịch tìm hiểu về văn hóa có sức hút du khách trong và ngoài nước.
Được thành lập ngày 4-9-1975 Nhà Trưng bày tội ác Mỹ - Ngụy được mở cửa phục vụ công chúng. Sau đó, Nhà Trưng bày tội ác Mỹ - Ngụy được đổi tên thành Nhà Trưng bày Tội ác Chiến tranh xâm lược (10-11-1990) trước khi trở thành Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh (4-7-1995). Khu vực bảo tàng gồm ba tầng, với tầng trệt là nơi bán vé và là nơi khi bước vào khách tham quan sẽ thấy được sự ủng hộ của các dân tộc trên thế giới về chống chiến tranh tại Việt Nam - đặc biệt là kháng chiến chống Đế quốc Mỹ. Tầng trệt còn là phòng đa năng với nhiều chủ đề được trưng bày tùy thuộc vào từng ngày lễ của cả nước như: giải phóng miền Nam 30-4 hay Quốc khánh 2-9.
Khu vực tầng một, bạn sẽ được bước vào một thế giới với những hậu quả mà cuộc chiến đã gây ra cho Việt Nam, với hai phòng trưng bày là phòng “Hậu quả chất độc da cam trong chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam” và phòng “Các tội ác chiến tranh”. Bạn sẽ cảm nhận được cả những nỗi đau thể xác lẫn tinh thần qua những bức ảnh chụp của những nhiếp anh gia xuất sắc trong thời chiến và những hiện vật tái hiện đầy sống động.
Tầng trên cùng là khu vực trưng bày bộ sưu tập ảnh của những nhiếp ảnh gia nổi tiếng về cách nhìn, cách cảm nhận của họ về chiến tranh Việt Nam. Những câu chuyện cảm động về tình cha con, tình người trong cuộc chiến dài tàn khốc và cả những đau đớn, những tổn thương mà sau một cuộc chiến tranh qua đi, những tàn dư còn lưu lại khiến con người ta thấy quí bốn chữ “Tự do - Hòa bình” đến nhường nào.
Trước khi ra về, bạn hãy ghé qua dãy “chuồng cọp” nằm ở tầng trệt để thấy được hết sự đau đớn, những cực hình mà những người lính bị giam cầm thời đó phải gánh chịu và khâm phục sự kiên cường của họ khi đến cùng họ thà chịu chết nhưng vẫn quyết tâm bảo vệ đất nước.
Bảo tàng chứng tích chiến tranh - nơi lưu lại lịch sử, nỗi đau của cả một dân tộc kiên cường trong 21 năm chống đế quốc Mỹ và những hậu quả kinh hoàng mà nó để lại, để rồi thấy rằng, “Hòa bình” là điều tuyệt vời nhất.