Alex Eala vuột chức vô địch WTA 250, vẫn tạo nên lịch sử cho quần vợt Philippines

(NLĐO) - Tay vợt nữ số 1 Đông Nam Á, Alexandra Eala khép lại hành trình tại WTA 250 Eastbourne Open 2025 với ngôi á quân đầy tiếc nuối trước đối thủ người Úc.

Tay vợt nữ số 1 Đông Nam Á Alexandra Eala đã khép lại hành trình ấn tượng tại WTA 250 Eastbourne Open 2025 (Anh) với ngôi á quân sau thất bại 1-2 (4-6, 6-1, 6-7) đầy tiếc nuối trước tài năng trẻ người Úc Maya Joint.

Cuộc đối đầu giữa Eala (20 tuổi) và Joint (19 tuổi) là trận chung kết trẻ nhất tại Eastbourne kể từ năm 1981. Trận đấu diễn ra kịch tính khi cả hai tay vợt liên tục bẻ game giao và phải phân định thắng bại ở loạt tie-break nghẹt thở trong set 3. 

Eala có nhiều lợi thế nhưng không thể tận dụng để kết thúc, để Joint ngược dòng thắng 12-10 và giành chức vô địch.

Dù bỏ lỡ cơ hội trở thành tay vợt Đông Nam Á đầu tiên vô địch giải thuộc WTA Tour sau 15 năm, Eala vẫn ghi dấu ấn mạnh mẽ với phong độ xuất sắc.

Alex Eala vuột chức vô địch WTA 250, vẫn tạo nên lịch sử cho quần vợt Philippines- Ảnh 1.

Eala phát biểu khi về nhì ở WTA 250 Eastbourne Open 2025

"Trước hết, tôi muốn chúc mừng Maya vì một trận đấu tuyệt vời và một giải đấu tuyệt vời. Chúng tôi đã làm rất tốt vì vậy nếu tôi thua trong giải đấu này, đó sẽ là trận đấu với Maya.

Gửi đến tất cả những người đã ủng hộ, cảm ơn bạn đã làm cho trận chung kết WTA đầu tiên của tôi trở nên đặc biệt. Đó là lịch sử đối với đất nước tôi vì chưa có người Philippines nào từng làm điều đó" - Eala nói và rơi nước mắt trên bục trao giải sau trận.

Eastbourne Open giờ đây không chỉ là cột mốc lịch sử cho Eala mà còn mở ra kỳ vọng mới cho quần vợt Philippines và Đông Nam Á trên bản đồ thế giới.

Sau giờ đấu này, tay vợt người Philippines sẽ bước vào Wimbledon 2025, nơi đối thủ đầu tiên là nhà đương kim vô địch ở nội dung đôi của giải - Barbora Krejcikova - sẽ đặt nhiều chú ý vào cô.