Ngắm con ba thấy yên bình
(CPN)- Chụp hình cho con là những khoảng thời gian “thấy lòng bình yên” biết bao của ba bé Cát Tường.
Ba của bé Cát Tường đã gởi về cho Chuyện phụ nữ những hình ảnh giàu cảm xúc của cô “công chúa” nhỏ cùng những trải lòng đầy tình cảm của một người cha dễ thương.
Bé Cát Tường sinh ngày 19-2-2010, hiện đang học lớp chồi ở Bình Dương.
Do tính chất đặc thù của công việc, ba của bé Cát Tường thường xuyên phải tiếp xúc những khuôn hình tai nạn giao thông, đâm chém, cháy nổ …Đó là những bức ảnh chất chứa mất mát, đau đớn nhiều lúc khiến ba bé không khỏi căng thẳng, ám ảnh.
Thế nên những lúc chụp hình cho con là những khoảng thời gian “thấy lòng bình yên” biết bao của ba bé Cát Tường.
“Nụ cười, ánh mắt, làn da của con giống như con suối trong trẻo rửa trôi ưu phiền trong ba. Cứ rảnh, ba lại chụp hình con. Chụp hình khi còn thả diều trên cánh đồng gần nhà. Chụp hình khi con tập tô màu. Chụp hình khi con vừa được mẹ mua cho chiếc váy đẹp. Chụp hình khi con xuýt xoa ngậm cục cá viên mới chiên còn nóng giòn. Chụp hình khi con tròn mắt thích thú vì cánh đồng hoa của bác nông dân nở rộ chào xuân sang… Có khi ba ngồi hàng giờ ngắm hình con rồi ba như tìm thấy hình ảnh của mình lúc nhỏ. Thời ba còn sống với bố mẹ. Dường như ngày ấy ba cũng cười, cũng dỗi hồn nhiên như con bây giờ. Vì vậy chụp con, ngắm con là “tấm vé” đưa ba về với tuổi thơ” – ba bé Cát Tường chia sẻ.
Bạn đọc Chuyện phụ nữ muốn chia sẻ những hình ảnh đẹp của em bé nhà mình, xin hãy gởi tới địa chỉ phunu@nld.com.vn hoặc tangnhi2904@gmail.com.