Bạn nghĩ gì về nghề báo, về nhà báo?

(NLĐO)- Bạn từng cảm kích sự xả thân của nhà báo? Bạn từng oán trách sự “tọc mạch” của nhà báo? Bạn từng mong muốn trở thành nhà báo? Mời bạn chia sẻ cùng Người Lao Động Online nhân dịp Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6.

Là một trong những nghề đặc biệt và nguy hiểm nhất trên thế giới, nghề báo mang trong mình nhiều sứ mệnh quan trọng. Không ít lời cảm ơn chân thành trước những bài báo phản ánh chính xác và kịp thời tâm tư, nguyện vọng của bạn đọc. Nhưng cũng không ít lời phê phán khi nhà báo vượt quá lằn ranh nghề nghiệp, khai thác quá sâu vào cuộc sống riêng tư, phán xét quá đà một sự việc nào đó hoặc tệ hơn, viết quá sự thật! 

img

21-6 hàng năm là dịp để tôn vinh nghề báo và nhà báo, đồng thời cũng là lúc các nhà báo tự suy ngẫm. Và soi mình qua lăng kính bạn đọc cũng là cách nhìn lại bản thân rõ ràng và chân xác.
 
Người Lao Động Online chân thành cảm ơn sự quan tâm của độc giả thời gian qua và rất mong nhận được những suy nghĩ, cảm xúc, kỷ niệm về nghề báo và nhà báo của quý độc giả (gởi qua email online@nld.com.vn ).