Tăng giá nước là “đánh mạnh” vào người nghèo
(NLĐO)- Nhân đọc bài: “Đừng đẩy khó cho dân” (Người Lao Động ngày 16-3) tôi thấy sở dĩ dư luận bức xúc trước thông tin đề xuất tăng giá nước, vì những lý giải tăng giá của ngành cấp nước chưa thật sự thuyết phục.
Nếu nói tăng giá vì lượng nước thất thoát quá nhiều, lại càng không thuyết phục. Nếu việc tăng giá nước được chấp thuận, ngành cấp nước sẽ “nhẹ nhõm” nhưng gánh nặng lại trút lên vai người tiêu dùng.

Tỷ lệ thất thoát nước sạch còn cao (trên 40%). Ảnh minh họa từ Internet
Chúng ta đang nỗ lực thực hiện để đông đảo người dân được sử dụng nước sạch. Do đó, việc tăng giá nước là “đánh mạnh” vào người nghèo, người có thu nhập thấp - những đối tượng mà Chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường đang hướng tới.
Người dân sẽ tìm cách đối phó, đơn giản là mỗi hộ sẽ khoan thêm một giếng nước - điều mà nhà nước không khuyến khích - và hậu quả như thế nào thì ai cũng biết! Trong tình hình kinh tế khó khăn, người dân phải vật lộn với giá cả sinh hoạt tăng, thu nhập giảm, nguy cơ mất việc làm cao, mong rằng lãnh đạo TPHCM cân nhắc trước khi cho phép Sawaco tăng giá nước như đề xuất.
Có một thực trạng dễ thấy, đó là hệ thống cấp nước của chúng ta còn chắp vá. Nhiều tuyến đường ống đã quá hạn sử dụng, rồi chuyện đào đường vô tội vạ nên hư vỡ thất thoát là lẽ đương nhiên. Chưa kể có nơi ống nước sạch bị mục bể, nước cống lẩn vào nước máy hôi tanh không dùng được. Tỷ lệ thất thoát nước sạch còn cao (trên 40%) là do cung cách quản lý yếu kém của ngành cấp nước.
Sao không tìm cách giảm tỉ lệ thất thoát nước xuống mà chỉ chăm chăm đòi gộp chi phí thất thoát vào giá thành sản phẩm rồi tăng giá nước? Hay là giá nước của ta chưa hội nhập giá nước thế giới?