Ăn xin “xâm nhập” chốn học đường!

Thời gian gần đây, cứ vào giờ sinh viên đến lớp là trên đường dẫn vào Trường ĐH KHXH&NV TPHCM (làng ĐH Thủ Đức, ĐH Quốc gia) lại xuất hiện một số ăn xin tuổi khoảng 10 - 12, được trang bị bộ “đồ nghề” khá... hiện đại: micro, bình ắc quy và chiếc máy phát nhạc để hành nghề... ăn xin!

Nhóm “cái bang” này hát những bài hát nghe rất thiểu não để xin tiền. Khi được hỏi, các “cái bang” trả lời một cách thuần thục: Ở ngoài quê nghèo, cha mẹ bệnh nặng không tiền chữa trị nên phải nghỉ học đi ăn xin giúp... gia đình! Tuy nhiên, qua nhiều lần quan sát, khi sinh viên đã vào trường, nhóm này liền vào một quán nước gần đó gom những đồng tiền vừa xin được cho một người đàn ông ngồi chờ sẵn rồi tất cả lên xe phóng đi.

Như vậy sau chùa chiền, đình miếu và các khu du lịch thì trường học đã trở thành một địa điểm mới của đội quân “cái bang”.