Bị bệnh hiểm nghèo vẫn thi đậu hai trường đại học
Đó là em Lê Hoàng Quốc Bảo, học sinh Trường THPT Quốc học Huế. Em vừa điều trị, chống chọi với bệnh ung thư vừa thi đậu hai trường đại học (Đại học Y Dược Huế và Đại học Bách khoa Đà Nẵng)
Quê Bảo ở thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế, cách TP Huế khoảng 30 km. Năm 2005, Bảo thi đậu vào Trường THPT Quốc học Huế. Năm lớp 10, Bảo là học sinh giỏi nhất của lớp 10/10. Thế rồi, mùa hè năm ấy, bỗng nhiên nơi cổ của em mọc lên một cục hạch và người luôn bị mệt mỏi. Bệnh viện xét nghiệm cho em với kết quả ung thư hạch.Bệnh tật, đau đớn, vẫn học giỏi
Cậu bé mới 16 tuổi đầu, còn non nớt cả về thể chất lẫn tâm hồn, hằng ngày cứ luôn phải chống chọi với những cơn đau bất thường. Những lúc ấy, em phải một mình âm thầm chịu đựng, bởi nhà xa, em phải ở nội trú trong trường. Mỗi tháng, Bảo phải vào Bệnh viện Trung ương Huế hóa trị 9 ngày. Cứ mỗi lần thực hiện hóa trị xong, cơ thể Bảo lại đau nhừ. Bảo phải nghỉ học 3 ngày mới lại sức. Vậy mà sau mỗi đợt điều trị, Bảo lại cần cù chép lại bài của bạn, nhờ bạn giảng lại bài và kết quả năm học lớp 11, vẫn đạt học sinh giỏi!
Nhà Bảo nghèo lắm. Căn nhà rộng khoảng 30 m2, nền bằng đất và những tấm tôn lỗ chỗ không đủ che những cơn mưa lớn. Xung quanh chỉ che chắn sơ sài bằng phên, cót. Cha mẹ em làm ruộng, lao động quần quật cũng chỉ đủ nuôi được bốn miệng ăn, lại đang nặng gánh bởi chị của Bảo đang học Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Suốt cả 3 năm học ở Trường THPT Quốc học Huế, Bảo chưa bao giờ có được một bữa ăn buổi sáng! Cứ tưởng Bảo sẽ gục ngã bởi căn bệnh hiểm nghèo, nhưng không, em vẫn đến lớp học bình thường và dường như em càng quyết tâm hơn. Bảo tâm sự: “Ba mẹ đã quần quật lao động để nuôi hai chị em ăn học. Em là niềm hy vọng lớn lao của ba mẹ. Bây giờ, chắc ba mẹ đau lòng lắm khi em bị bệnh hiểm nghèo. Còn sống ngày nào, em phải quyết tâm học giỏi để ba mẹ được vui lòng”.
Ý chí phi thường
Bảo đã nén những cơn đau để học bài với quyết tâm giành điểm cao. Sau đợt mổ điều trị ung thư hạch giữa năm học 11 đã giúp em bớt đi những cơn đau, nhưng sức khỏe em vẫn chưa được hồi phục bao nhiêu. Em vẫn biết rằng mình có thể phải từ giã cuộc đời bất cứ lúc nào. Nhưng trước sự sống mong manh ấy, em lại càng có nghị lực hơn khi bước vào học lớp 12, năm quan trọng nhất của chương trình trung học phổ thông để thi vào đại học. Bạn bè và thầy cô càng nể phục, yêu quý em hơn bởi dù bạo bệnh, Bảo vẫn chăm chỉ học bài, vẫn thi đua với các bạn cùng lớp từng điểm để đạt danh hiệu học sinh giỏi ở năm học lớp 12.
Thời gian ôn thi đại học, Bảo không có tiền để học thêm các môn thi, em chỉ được thầy giáo dạy thêm môn lý cho học miễn phí. Các môn còn lại đều phải tự học. Và kết quả thi đại học đã không phụ lòng mong muốn của em. Em đậu cả hai trường đại học với số điểm khá cao, 23,5 điểm ở ngành kỹ thuật Trường Đại học Y Dược Huế và 25,5 điểm khoa cơ- điện tử Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng. “Em ước mơ trở thành kỹ sư điện-điện tử” - Bảo nói với ánh mắt ngời sáng.
Gia đình Bảo thì đang lo lắng, bởi không biết làm gì để có tiền đủ nuôi một lúc hai người con cùng học đại học.