Biện bạch khó nghe !
Mấy ngày qua dư luận từ thành đến tỉnh xôn xao về vụ bà Nguyễn Lê Lan (Chánh án TAND tỉnh Bình Phước) đi đánh ghen vào chiều 27-3 tại quán karaoke Hưng Phát (thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) khiến cô Linh, tiếp viên của quán, bị đổ máu đầu phải đi cấp cứu
Đang trong giờ làm việc nhưng chồng bà Lan là ông Trần Phụng (Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Phước) đi ăn nhậu tại quán Hưng Phát, có nữ tiếp viên phục vụ, bị vợ bắt quả tang. Với cương vị là chánh án, người thực thi pháp luật, nhưng bà Lan không kiềm chế, bà tự xử luôn cô tiếp viên đang phục vụ chồng bà mà không cần tuyên án, khiến cô ta phải ôm đầu máu lao ra sân kêu cứu rồi ngất xỉu tại đó. Công an địa phương đến lập biên bản hiện trường, ghi lời khai của nạn nhân và nhân chứng.
Sự việc đã khá rõ, dư luận cứ tưởng việc xử lý sẽ nghiêm minh, ai dè vợ chồng bà chánh án ghê gớm quá. Sáng 2-4, báo chí loan tin ông Phụng tường trình với cơ quan của ông ta rằng ông có hẹn người bạn đến quán Hưng Phát để thỏa thuận việc mua bán đất và có báo cho vợ biết. Vợ ông không đồng ý việc mua bán đất nên đến quán Hưng Phát để gọi chồng về chứ không phải đánh ghen. Phía bà chánh án, trong bản tường trình tại cơ quan mình, bà cũng trình bày y chang nội dung trong đơn của chồng. Thông tin này khiến dư luận xôn xao mạnh hơn lúc sự việc mới xảy ra. Bởi lẽ, cả hai vợ chồng bà Lan đều là cán bộ cấp tỉnh mà coi trời bằng vung, bất chấp dư luận. Chồng chỉ đến quán để thỏa thuận việc mua bán đất, mắc mớ gì vợ phải bỏ nhiệm sở để đến đại náo quán bia (có em út). Không có đánh ghen sao một nữ tiếp viên phải bể đầu, đổ máu, bà vợ chủ quán cũng bị trẹo ngón tay và bầm tím ở bụng? Chỉ là đến quán để gọi chồng về, sao bà Lan phải báo cáo cơ quan ngay sau khi sự việc vừa xảy ra? Những lời biện bạch của vợ chồng bà Lan, dù ai đó có thông cảm đến mấy cũng vẫn không thể nghe được!
Những cán bộ cấp tỉnh mà hành xử tráo trở như vậy thì còn gì là ngay thẳng, công minh? Với cách hành xử như vậy, khi họ giải quyết sự vụ liên quan tới dân chúng thì khó lường được hậu họa. Tôi kiến nghị cơ quan chức năng ở Bình Phước làm rõ trắng đen vụ này.