Cạnh tranh ?

Trong vòng một tuần, từ ngày 7 đến 14-2, cơ sở 6 Trường Ngoại ngữ Anpha tại huyện Dĩ An, Bình Dương (đối diện Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM, cơ sở Linh Trung, Q. Thủ Đức) bị rải tờ rơi nhằm hạ uy tín

Đi tìm hiểu vấn đề trên, chúng tôi đã liên lạc với bà Lý Hồng Phương, quản lý cơ sở 6 Trường Ngoại ngữ Anpha, thì được biết đây là lần thứ hai, kể từ ngày 7-2, Trường Ngoại ngữ Anpha bị rải tờ rơi  làm xấu và thúc giục học viên rút lại tiền học phí. Mỗi lần, kẻ gian rải tờ rơi với số lượng rất nhiều và thường chọn thời điểm khoảng 2 giờ - 3 giờ.

Trong khoảng thời gian trước và sau lần rải đầu tiên vài ngày, nhiều cơ quan báo chí ở TPHCM đã nhận được đơn thư tố cáo của người tự xưng là sinh viên trường ĐH đại cương TPHCM. Trong đơn gửi Báo Người Lao Động, một người tên N.T.C tỏ ra lo lắng khi đã trót  đóng 100.000 đồng đăng ký học ở Trường Ngoại ngữ Anpha vì “nghe nói” là giáo viên Tây ba lô, trường trong khu giải tỏa... rồi sau đó liên hệ đến những trường đã biến mất như SITC, STI.
Khi phóng viên Báo Người Lao Động gọi theo số điện thoại đã cung cấp trong đơn để xác minh thêm thì máy trong tình trạng không liên lạc được. Liên lạc sang một số điện thoại khác ghi trong biên lai thu tiền thì người này cho biết là làm nghề chạy xe khách liên tỉnh...

Không chỉ gửi đơn đến các báo, đơn thư tố cáo còn gửi đến Thanh tra Bộ GD-ĐT tại TPHCM với nội dung tương tự kèm theo những tấm hình chụp cơ sở 6 Trường Ngoại ngữ Anpha. Ông Đinh Xuân Lý, Thanh tra Bộ GD-ĐT tại TPHCM, cho biết người gửi đơn tố cáo đến bộ xưng là sinh viên trường ĐH đại cương, nhưng “làm gì có trường ĐH đại cương?!”.