Chị Loan cần được cứu giúp

Chương trình phát sóng vào lúc 21 giờ hôm nay, 26-3, trên Đài PTTH Cà Mau (CTV), Đài PTTH Bình Dương, Đài PTTH Tiền Giang

Công việc hằng ngày của chị Trần Thị Thanh Loan, sinh năm 1966, mẹ của 5 người con (ở tổ 6, khu phố 1, thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) bắt đầu từ lúc 3 giờ. Cứ đều đặn như vậy, nồi nước sâm được bàn tay chị chăm chút kỹ càng. Bởi, nó không chỉ là nguồn sống của gia đình mà hơn hết, từ trong bóng đêm tần tảo, người phụ nữ nhỏ bé này như nhìn thấy tương lai tươi sáng của các con.

img
Chị Loan (bìa phải) đang nhận quà của nhóm Khát vọng sống. Ảnh: B.HÀ

Cách nay hơn 4 năm, sau một thời gian lâm bệnh nặng, chồng chị đã qua đời, để lại 5 con thơ dại. Tưởng như chị quỵ ngã trước mất mát quá lớn này nhưng ánh mắt trẻ thơ của các con vực chị dậy để đi tiếp chặng đường phía trước. Đứa con đầu 16 tuổi, đứa nhỏ nhất mới lên 3, chị giấu nước mắt hằng đêm để không cho chúng biết. Làm gì để mưu sinh bây giờ khi nghề nghiệp không, nợ nần dồn đuổi?


Chị Loan lần ra chợ đời kiếm kế mưu sinh, ai kêu gì làm nấy, như phụ bưng trái cây, bán hoa tươi, rửa ly tách... Siêng năng, thật thà, dần dần người phụ nữ góa bụa này chiếm được cảm tình của bà con tiểu thương ở chợ. Một số bà con tốt bụng đã dạy chị nghề nấu nước sâm. Chiếc xe đẩy, vật dụng cũng từ bà con mỗi người một tay góp lại giúp. Chị ra nghề, công việc ổn định nhưng thu nhập cũng chỉ vài chục ngàn đồng mỗi ngày.


Lao tâm, lao lực, sức khỏe chị Loan ngày càng suy kiệt. Không biết bao lần bé Diễm Mi, đứa con gái đầu lòng, chứng kiến mẹ ngất xỉu khi đi bán nước sâm về. Ngày các y sĩ ở trạm xá  nói rằng chị Loan thiếu máu, u nang buồng trứng, thận ứ nước cần phải nghỉ ngơi, Diễm Mi quyết định nghỉ học đi làm nuôi các em. Cháu đã đi khắp thị trấn và may mắn xin được một chân bán quần áo. Biết chuyện, chị Loan rất day dứt.


Mặc dù bệnh tật nhưng chị Loan đã gắng gượng để 4 đứa con còn lại yên tâm học tập. Cuối mỗi học kỳ, giấy khen mà lũ trẻ mang về như liều thuốc quý giá giúp chị chống đỡ với hoàn cảnh và bệnh tật.


Trong căn nhà tập thể đã xuống cấp, nơi trú ngụ của mấy mẹ con treo đầy giấy khen.


Tâm sự với những người thực hiện chương trình Khát vọng sống, chị Loan đã không cầm nổi nước mắt. Chị mong mình dành được ít tiền để đi chữa bệnh chứ lỡ nằm xuống đàn con thơ không biết sẽ ra sao!


Danh sách các nhà hảo tâm và mọi thông tin chi tiết xin theo dõi trên: http://khatvongsong.uniad.com.vn