Chiếm đất dân, vẫn có sổ đỏ!

Lấy cớ đất đã cấp cho người dân nằm trong sổ đỏ của mình, chủ nhiệm HTX Dân Sinh đưa người vào tàn phá cây trồng của dân

Sau khi nhận đất được cấp theo Quyết định 1592/QĐ-TTg ngày 12-10-2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Tiếp tục thực hiện một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn”, 45 hộ dân thuộc 4 xã của huyện Đồng Phú (Bình Phước) vào canh tác thì bị ông Nguyễn Hữu Tấn, Chủ nhiệm HTX Dân Sinh (Báo Người Lao Động đã có loạt bài phản ánh vi phạm tại HTX này) đưa người của mình vào hủy hoại hoa màu của dân rồi đuổi họ ra khỏi đất được Nhà nước cấp. Việc làm trên khiến các hộ dân bỗng dưng… trở thành con nợ!

Chiếm đất rồi kiện chủ đất

Sau khi ký hợp đồng nhận khoán bảo vệ rừng với Ban Quản lý rừng kinh tế Suối Nhung, năm 2008, ông Nguyễn Hữu Tấn tự thuê một đơn vị đo đạc diện tích rừng này mà không thông qua Ban Quản lý rừng kinh tế Suối Nhung. Vì vậy khi ông Tấn chỉ chỗ nào thì đoàn đo đạc đo chỗ đó, dẫn đến bao chiếm luôn 33,1 ha đất của 11 hộ dân canh tác từ năm 2001-2002. Đến ngày 18-2-2008, Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh Bình Phước tham mưu cho UBND tỉnh và ngay trong ngày ông Bùi Văn Danh (thời điểm đó là phó chủ tịch UBND tỉnh) ký luôn sổ đỏ cấp cho HTX Dân Sinh với diện tích trên 152,4 ha đất rừng và đất lâm nghiệp.

img

Các hộ dân trình bày việc được chính quyền cấp đất nhưng bị ông Tấn phá hoại tài sản

Vừa có sổ đỏ trong tay, ông Tấn quay sang kiện 11 hộ dân. Lẽ ra việc tranh chấp dân sự phải do tòa xử nhưng đến ngày 14-10-2010, UBND xã Tân Lợi lập biên bản vi phạm hành chính xảy ra từ… năm 2002! Dựa trên những biên bản vô lý trên và đề xuất của UBND xã, đến ngày 2-12-2010, UBND huyện Đồng Phú cưỡng chế, thu hồi đất của 11 hộ dân nói trên giao Ban Quản lý rừng kinh tế Suối Nhung.
Ngày 16-12-2010, UBND tỉnh Bình Phước chấp thuận cho huyện Đồng Phú dùng 24,6 ha/33,1 ha đất vừa thu hồi để thực hiện dự án định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định 33/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Sau đó, UBND tỉnh tiếp tục chấp thuận cho UBND huyện Đồng Phú lấy diện tích trên thực hiện dự án định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số và bác việc HTX Dân Sinh xin số đất này.

Nhiều người lâm cảnh nợ nần

Ông Trần Văn Xê (SN 1958) không có cục đất chọi chim nên người dân địa phương cho mảnh đất để ông cất cái nhà tranh. “Ngày 2-3, tôi được giấy mời ra UBND xã bốc thăm nhận đất. Khi ra xã, tôi bốc được lô 26, với 5.286 m2. Sau khi nhận đất, tôi mượn tiền mua hom mì, cây điều để trồng. Nhưng vừa trồng xong thì số cây này của tôi bị ông Tấn đưa người vào phá hủy, rồi đuổi tôi ra khỏi mảnh đất được Nhà nước cấp” - ông Xê uất ức nói.

Tương tự, bà Kim Sa Ry (SN 1962) được cấp hơn 5.000 m2 đất như những hộ dân khác. Trên diện tích đất này, bà Ry trồng điều và mì nhưng cũng bị ông Tấn… tổ chức hủy hoại. Trao đổi với phóng viên, những người dân vừa được cấp đất cho biết họ đang lâm vào cảnh nợ nần vì đã vay mượn tiền để trồng cây nhưng bị ông Nguyễn Hữu Tấn hủy hoại.

Ông Trần Văn Nhiên, Trưởng Ban MTTQ ấp Thạch Màng, bức xúc: “Cả ấp có 5 hộ được cấp đất. Sau khi bị ông Tấn hủy hoại tài sản, đuổi đi, người dân ra xã tố cáo. Thế nhưng đến nay ông này vẫn không bị xử lý! Tôi yêu cầu cơ quan chức năng xử nghiêm việc ông Tấn hủy hoại tài sản của dân”.

Một mảnh đất, hai loại giấy

Ông Bùi Văn Tất, Chủ tịch UBND xã Tân Lợi, nói: “Sau khi thu hồi đất của 11 hộ dân, tỉnh và huyện đã cấp lại đất cho đồng bào dân tộc. Nhưng vì tỉnh và huyện chưa làm động tác thu hồi sổ đỏ và diện tích đất vi phạm của HTX Dân Sinh nhưng đã giao cho đồng bào sử dụng, dẫn đến chồng chéo. UBND xã đã kiến nghị huyện, tỉnh  sớm giải quyết vấn đề này. Để người dân yên tâm sản xuất, ngày 18-4, UBND huyện Đồng Phú chỉ đạo UBND các xã vận động các hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã nhận đất tiếp tục canh tác và quản lý diện tích đã được huyện cấp. Nhưng vì đất của ông Tấn có sổ đỏ do tỉnh cấp, còn người dân được cấp đất theo chương trình của Chính phủ (tức cùng mảnh đất nhưng lại có hai tờ giấy của chính quyền cấp cho hai đối tượng) nên UBND xã không biết nghe ai!”.