Dân sự hay hình sự?

Cầm tờ đơn khiếu nại khẩn cấp trên tay, ông Nguyễn Văn Thoại, ngụ xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn – TPHCM, bức xúc: “Vụ việc cứ bị cơ quan chức năng chuyển tới chuyển lui hoài, đến nay vẫn chưa thấy đả động gì”.

Ông Thoại cho biết năm 2005, ông mua miếng đất 100 m2 ở mặt tiền đường Nguyễn Văn Bứa thuộc xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn của bà Trương Thị Hà với giá 428 triệu đồng. Việc giao dịch không qua công chứng vì bà Hà chưa giao sổ đỏ mà chỉ đến UBND xã để xác nhận đất không tranh chấp. Trong khi chờ bà Hà giao sổ đỏ để làm giấy tờ, ông Thoại xây nhà làm đại lý thuốc tây cho đến nay.

Thế nhưng, do bà Hà vay tiền và thế chấp sổ đỏ miếng đất này cho ông Nguyễn Tiến Chí nên ông Chí buộc bà Hà phải trả nợ bằng hình thức ủy quyền sổ đỏ cho ông. Cả hai đã ra công chứng làm giấy ủy quyền. Biết được vụ việc, tháng 8-2006, ông Thoại gửi đơn đến CQĐT Công an huyện Hóc Môn tố cáo hành vi lừa đảo của bà Hà nhưng không được giải quyết.

Vụ việc càng rắc rối khi tháng 11-2007, ông Chí tiếp tục ra công chứng để bán miếng đất trên cho Công ty TNHH Đại Hùng Vinh. Công ty này đã có văn bản đề nghị ông Thoại phải trả lại đất, nếu không sẽ yêu cầu cơ quan chức năng cưỡng chế. Bức xúc, ông Thoại gửi đơn khiếu nại nhiều nơi.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, tháng 11-2008, TAND huyện Hóc Môn chuyển hồ sơ vụ án dân sự “tranh chấp hợp đồng mua bán nhà” cho VKSND huyện nghiên cứu, kiến nghị khởi tố. Đến tháng 6-2010, CQĐT đã khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, sau đó chuyển hồ sơ cho VKSND Hóc Môn. Thế nhưng, VKSND huyện trả hồ sơ và yêu cầu CQĐT hủy bỏ quyết định khởi tố vì cho rằng đó là giao dịch dân sự. Quyết định khởi tố vụ án cũng bị hủy bỏ sau đó.

Theo quan điểm của VKSND huyện Hóc Môn, sau khi làm rõ thêm các chứng cứ, CQĐT đã chứng minh vụ việc trên không có dấu hiệu hình sự, chỉ là quan hệ dân sự nên không khởi tố vụ án là đúng quy định. Tiếp đó, VKSND huyện đã chuyển toàn bộ hồ sơ lên VKSND TPHCM và đang chờ chỉ đạo hướng giải quyết.

“Tuổi già, sức yếu, không biết tôi phải chờ đợi đến bao giờ nữa?” - ông Thoại ngao ngán.