Đáng tôn vinh

Trên đường phố hằng ngày, không ít lần tôi chứng kiến nhiều hình ảnh đáng khâm phục. Mới đây, tôi chở vợ đi trên đường Trường Chinh, đoạn thuộc quận Tân Bình – TPHCM, lúc khoảng 23 giờ thì bị một gã choai choai chạy xe rất nhanh đi ngang qua va quẹt té xuống đường, nhưng chỉ biết ngó theo vô vọng.

Rất may, cả hai chúng tôi đều không bị sao nhưng cũng chịu một phen ê ẩm, chỉ có chiếc xe gắn máy bị bể bửng, hư đèn. Khi chúng tôi lồm cồm vừa dựng xe lên chuẩn bị đi tiếp, có hai thanh niên đi xe máy kè theo gã choai choai này đến. Sau khi hỏi thăm, biết chúng tôi không bị thương tích gì, hai thanh niên buộc gã chạy xe ẩu nọ phải xin lỗi tôi và đền tiền cái bửng xe và chiếc đèn bị hư hỏng. Đáng quý hơn, khi chúng tôi hỏi đến tên tuổi, hai anh chỉ cười cười, không nói.

Khi đọc bài “Thấy chuyện bất bình chẳng bỏ qua” trên Báo NLĐ ngày 9-7, chúng tôi rất tâm đắc. Theo tôi, trong khi cơ quan chức năng và xã hội nói chung chưa có điều kiện tuyên dương, báo chí cần tôn vinh những hành động nghĩa hiệp cứu giúp người như thế.