Với nhiều văn nghệ sĩ, những người luôn đồng hành cùng Người Lao Động trong các hoạt động sau mặt báo, chặng đường 37 năm qua chất chứa nhiều kỷ niệm
Ấm lòng vì được quan tâm
Có thể nói Giải Mai Vàng của NLĐ cũng như những hoạt động sau mặt báo khác đã tạo được dấu ấn đối với BĐ và công chúng. Văn nghệ sĩ chúng tôi cảm thấy ấm lòng khi đằng sau những cống hiến của bản thân đã có sự quan tâm chia sẻ của Báo NLĐ và BĐ. Gần đây nhất, với chương trình “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa”, Báo NLĐ đã tổ chức được một chương trình đầy ý nghĩa. Với văn nghệ sĩ chúng tôi, chương trình này chính là một cầu nối để chúng ta hướng tới biển đảo thân yêu của Tổ quốc.
NSND Lệ Thủy và bà Nguyễn Thị Hằng Nga - nguyên đại biểu Quốc Hội, nguyên Tổng Biên tập Báo NLĐ (ảnh Thanh Hiệp)
NSND Lệ Thủy
Đóng góp công sức nhỏ bé
Tôi là một BĐ đã nhiều năm gắn bó, sẻ chia cùng Báo NLĐ trên từng chặng đường phát triển. Giải Mai Vàng của báo ngày càng để lại tiếng vang. Với hoạt động phía sau mặt báo, việc trao học bổng “Tiếp sức tài năng trẻ” là một việc làm ý nghĩa, cũng như trước đó là chương trình “Lòng nhân ái thắp sáng niềm tin” trao học bổng cho con em công nhân lao động bị tai nạn. Tôi vinh dự được tham gia biểu diễn, đóng góp công sức nhỏ bé của mình vào những hoạt động ý nghĩa đó.
NSƯT Bảo Quốc (ảnh Thanh Hiệp)
NSƯT Bảo Quốc
Nhiều kỳ vọng vào Báo NLĐ
Tôi có nhiều kỷ niệm với báo từ những ngày đầu khi Giải Mai Vàng mới được hình thành. Tôi còn là một “nhà báo” gỡ rối tơ lòng cùng với nghệ sĩ Hồng Đào, mỗi tuần đều trả lời thư của BĐ hỏi đủ mọi chuyện. Nhân kỷ niệm 37 năm thành lập, tôi kỳ vọng Báo NLĐ luôn gặt hái thêm thành công và là niềm tin yêu đối với công chúng xem nghệ thuật. Sự đồng hành đó đáng quý lắm trong giai đoạn hiện nay.
NSƯT Thành Lộc đọc lại bài viết của mình trên báo NLĐ cuối tuần giai đoạn 1998 - 1999
khi anh và NS Hồng Đào tham gia mục "Trả lời thư bạn đọc" (ảnh Nguyễn Hữu)
NSƯT Thành Lộc
Ngôi nhà thân thương, nghĩa tình
Tôi nhớ mãi những đêm diễn từ thiện của Báo NLĐ tổ chức giúp đỡ công nhân lao động nghèo, trẻ em mồ côi, khuyết tật... Mong Báo NLĐ luôn là niềm tin yêu của bạn đọc và là chỗ dựa vững chắc cho những thanh niên lao động bắt đầu bước vào đời. Riêng với lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật của chúng tôi, Báo NLĐ luôn là một ngôi nhà thân thương, nghĩa tình.
Ca sĩ Ánh Tuyết tích cực tham gia các chương trình văn nghệ từ thiện do báo NLĐ tổ chức
Ca sĩ Ánh Tuyết
|
Phát huy giá trị nhân bản
Nhiều năm nay, hầu như không ngày nào gia đình bà Nguyễn Thị Kim Oanh ở xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn - TPHCM (ảnh) thiếu tờ Báo NLĐ. Cuộc sống dù còn khó khăn nhưng mỗi ngày, bà Oanh vẫn cố gắng mua một tờ NLĐ để theo dõi tin tức.
 “Tôi rất ngưỡng mộ, quý mến các nhà báo. Tôi nghĩ không có nghề nào vất vả bằng nghề báo. Vì vậy, mỗi ngày cầm tờ báo trên tay, tôi hiểu đó là tất cả tâm huyết, sức lực, là nỗi niềm của những người giỏi giang, tài năng, sống đẹp và đầy tinh thần trách nhiệm.
Tôi đọc với lòng tôn trọng, tin tưởng. Trong cuộc sống của mỗi nhà báo chân chính là cả một bài học làm người. Câu chuyện về nhà báo Hoàng Hùng của Báo NLĐ, người đấu tranh đến cùng với tiêu cực, là một bài học như thế. Với NLĐ, tôi rất trân trọng vì báo quan tâm nhiều đến giới công nhân lao động, gắn bó với đời sống và công ăn việc làm thường nhật của họ. Đó là giá trị đầy nhân bản mà theo tôi, trong hành trình sắp tới, Báo NLĐ cần phát huy” - bà Oanh mong mỏi.
D.Quốc |