Đua nhau đăng ký dự án resort rồi bỏ hoang

Toàn bộ 20 km bờ biển Đà Nẵng không còn một mảnh đất trống, tất cả đã được đăng ký đầu tư dự án resort. Song đến nay, chỉ có vài dự án được khởi công xây dựng

Dọc theo bờ biển Đà Nẵng, rất nhiều khu đất được đăng ký làm dự án resort, song lâu nay chỉ dựng lên 4 bức tường rào, bên trong cỏ dại mọc um tùm.

“Cô gái đẹp”... lỡ làng!

Dải đất bên bán đảo Sơn Trà được xem là “một trong hai cô gái đẹp nhất của TP Đà Nẵng”, như lời Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, ông Nguyễn Bá Thanh, ví von. Trên bản đồ quy hoạch, toàn bộ các khu đất dưới chân bán đảo Sơn Trà hướng ra biển đều đã đăng ký đầu tư dự án resort. Đã hơn 4 năm trôi qua, trên mảnh đất hấp dẫn này chỉ mọc lên 3 khu resort đã xây dựng, song cũng đang dang dở; còn lại là những khu đất trống được rào chắn bằng tường xi măng, kẽm gai để “xí phần”. “Cô gái đẹp” ở Đà Nẵng ngày càng... lỡ làng!

Tại Sơn Trà, dự án khu du lịch phức hợp Bãi Bụt của Công ty Hải Duy (TPHCM), đăng ký tổng vốn đầu tư 30 triệu USD. Vậy mà đã 4 năm nay, khu đất được đăng ký làm resort rộng lớn này vẫn chỉ là một bãi trống, với hàng rào kẽm gai, tôn che chắn và duy nhất một hồ nước nho nhỏ được xây dựng. Dự án Buddha Bay cũng có quy mô tầm cỡ không kém khu du lịch phức hợp Bãi Bụt, song đến nay cũng chỉ được chủ đầu tư cho xây dựng một nhà hàng hải sản bé tẹo, vừa đủ để không bị rút giấy phép, còn lại chỉ là bãi đất hoang. Mới đây, nhà hàng hải sản này cũng đóng cửa ngừng hoạt động và cổng vào khu Buddha Bay đã được rào lại kín bưng.

Tối hậu thư cho nhà đầu tư “xí” đất

Bản đồ quy hoạch tuyến du lịch ven biển Sơn Trà - Điện Ngọc của Viện Quy hoạch Xây dựng Đà Nẵng đã đặc kín bởi 23 dự án xây dựng khu resort du lịch, kéo dài từ khách sạn Furama đến địa phận tỉnh Quảng Nam. Những dự án cỡ nhỏ và trung bình có Eden (28 ha), Olalani (7 ha), Shilver Shores (20 ha), Marble Mountain (20 ha)... Lớn nhất là Khu Du lịch Hòa Hải của Vina Capital, rộng tới 267 ha. Dọc khu vực này, đến nay chỉ mới có 2 khu nghỉ dưỡng đã xây dựng hoàn tất và đưa vào hoạt động là Furama và Sandy Beach. Lác đác vài dự án khác đang triển khai xây dựng, như: Olalani, Crowne Plaza, Hyatt Regency, Vina Capital, còn lại vẫn chỉ là những bãi đất trống được rào chắn, không biết khi nào mới khởi công.

Ngay sát dự án Crowne Plaza đang triển khai xây dựng là một bãi đất trống của dự án Hòn Ngọc Á Châu, được rào lại cẩn thận bằng thép gai với chòi canh như để khẳng định “chủ quyền”, song bên trong vẫn trống hoác. “Thấy cảnh này, người dân chúng tôi rất bức xúc, không biết liệu nhà đầu tư có đủ năng lực tài chính để triển khai những dự án có vốn đầu tư hàng trăm tỉ đồng hay chỉ đơn thuần đăng ký dự án rồi nhận đất với mục đích đầu cơ, sau đó bán lại?” – một người dân ở Sơn Trà băn khoăn. Trong khi đó, toàn bộ rừng dương phòng hộ dọc theo ven biển đã bị triệt hạ, hàng trăm hộ dân phải di dời để nhường đất cho các nhà đầu tư triển khai dự án resort.

Mới đây, UBND TP Đà Nẵng đã gửi “tối hậu thư” đến các chủ đầu tư dự án resort dọc bờ biển Sơn Trà - Điện Ngọc, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng. Song, các chủ đầu tư đều viện dẫn đủ lý do để giải thích cho sự chậm trễ của các dự án.

Lấy lại đất để làm bãi tắm

Trước đây, toàn bộ bãi biển Sơn Trà - Điện Ngọc đã được phân lô, giao cho các chủ đầu tư làm resort, không tính đến việc dành một phần làm bãi tắm công cộng. Vì thế, mới đây, UBND TP Đà Nẵng đã phải thu hồi một phần diện tích (3,3 ha, gồm 2 ha mặt đất và 1,3 ha mặt biển) tại bãi Nam bán đảo Sơn Trà (đã cấp cho Công ty Cổ phần Sơn Trà, chủ nhân Khu Du lịch Sơn Trà Resort & Spa) để xây dựng bãi tắm công cộng phục vụ người dân và du khách.