Đùn đẩy trách nhiệm, không đưa ra giải pháp

Qua hai ngày chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp Quốc hội đang diễn ra, nhiều bạn đọc - cử tri cho rằng, có bộ trưởng đã né tránh trách nhiệm và cũng chưa bộ trưởng nào đưa ra được giải pháp khả thi để khắc phục tình trạng quản lý yếu kém...

Lơ mơ

Tham mưu thiếu chính xác cho Chính phủ trong việc ra quyết định ngưng ký tiếp các hợp đồng xuất khẩu gạo mới vào đầu năm 2008 dẫn đến thiệt hại cho nông dân là hai bộ NN-PTNT và Công Thương. Giải trình trước Quốc hội (QH) hôm 11-11, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát đã “xin chịu trách nhiệm và xin nhận mọi hình thức kỷ luật”.

Nhiều người đánh giá cao và chia sẻ tinh thần thẳng thắn, dám chịu trách nhiệm của Bộ trưởng Cao Đức Phát. Tuy nhiên, nếu nghĩ về hoạt động “hậu chất vấn”, khó có ai còn kỳ vọng về tương lai tươi sáng của người trồng lúa bởi lẽ người đứng đầu ngành nông nghiệp cả nước chỉ tự nhận trách nhiệm, rồi... chấm hết; hoàn toàn không thấy giải pháp khả thi nào được đưa ra để gỡ khó cho dân, nhất là trong những ngày này, hàng triệu nhà nông ĐBSCL đang điêu đứng vì lúa nội tồn kho, trong khi lúa - gạo “ngoại” lấn sân.

Tương tự, về trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng, điều cử tri cần là những giải pháp cụ thể, hiệu quả để giúp dân tiêu thụ lúa, gạo; nhưng tại phiên trả lời chất vấn hôm qua (12-11) bộ trưởng này chỉ nhận “một phần trách nhiệm”, rồi thôi. Vậy phần lớn trách nhiệm còn lại, ai chịu?

Không khó để trả lời câu hỏi này: Nông dân phải chịu, thực tế đã chứng minh điều đó. Đằng sau phần tự nhận trách nhiệm, nếu giải pháp khắc phục của các thành viên Chính phủ cứ lơ mơ như vậy thì biết bao giờ nông dân có lợi nhuận được 40% từ các hoạt động sản xuất nông nghiệp của mình, như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ mới đây?

Quang Huy (TPHCM)

Vẫn có bộ trưởng chưa thấy trách nhiệm

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát trả lời chất vấn một cách khá chân thành, dễ được sự chia sẻ của cử tri. Theo dõi phiên chất vấn và trả lời chất vấn, tôi thấy sau nhiều năm mới có vị bộ trưởng đứng ra nhận trách nhiệm cá nhân của mình và “sẵn sàng chấp nhận bất cứ hình thức kỷ luật nào”. Bộ trưởng Cao Đức Phát đã dũng cảm nhận trách nhiệm trong chuyện bỏ lỡ một cách đáng tiếc thời cơ xuất khẩu gạo vừa qua, không đổ trách nhiệm cho bộ trưởng khác, dù trong chuyện này còn có trách nhiệm của Bộ Kế hoạch - Đầu tư và Bộ Công Thương nữa.

Ngược lại, trong phần trả lời của mình, Bộ trưởng Tài nguyên- Môi trường (TN-MT) Phạm Khôi Nguyên vẫn còn vòng vo, né tránh. Hiện nay, có đến 70% khu công nghiệp không có công trình xử lý rác thải, nhiều dòng sông đã chết và sắp chết. Vậy Bộ TN-MT biết doanh nghiệp không làm hoặc chưa xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường nhưng tại sao không phát hiện? Rồi vụ Vedan có đến 14 năm liên tiếp sai phạm, 4 đoàn kiểm tra cũng phát hiện xả thải chưa qua xử lý thì bộ lại làm chưa nghiêm, bùng nhùng trong cách xử lý. Trách nhiệm cá nhân bộ trưởng và bộ đến đâu thì không thấy nói đến trong phần trả lời chất vấn. Bộ trưởng Bộ TN-MT vẫn còn nợ cử tri một lời xin lỗi.

Phạm Lịch (TPHCM)