Đừng coi rẻ tính mạng con người !
Ngày 26-3, tại TPHCM, xe buýt chạy ẩu cán chết 3 người. Trước đó, công luận cũng đã lên tiếng về hiện tượng nhiều xe buýt khi ghé trạm không chịu dừng hẳn mà cứ vừa chạy rề rề vừa đẩy hành khách xuống đường, khiến một số người té ngã, bị thương tích. Nhưng cũng có một số ý kiến biện hộ cho việc làm thiếu nhân đạo trên, cho rằng các tài xế xe buýt bắt buộc phải làm thế để “tiết kiệm” thời gian, “trả tài” đúng hạn, không lố giờ quy định...
Ngày 12-3, hai thanh niên nam, nữ đang đi xe máy trên Quốc lộ 1A (đoạn gần phường An Lạc, quận Bình Tân-TPHCM) thình lình bị sụp hố do đường đang thi công nham nhở, ngập nước mưa, lại không có biển báo, khiến cho xe máy bị ngã. Xe tải ở phía sau chạy tới, cán lên, làm người nữ chết tại chỗ, còn người nam bị thương nặng...
Theo tôi, cả hai sự việc nêu trên đều thể hiện thói vô trách nhiệm, coi rẻ tính mạng con người. Việc đào đường vì lý do bất khả kháng lẽ ra cần làm nhanh, khẩn trương, xong tới đâu phải khôi phục ngay hiện trường ban đầu (giống như trước khi đào). Nếu làm chưa xong, còn mấp mô nham nhở thì phải cắm biển báo để người đi đường biết mà tránh! Do vậy, tôi đề nghị cần truy tố những cá nhân, đơn vị trực tiếp thi công vì đã thiếu tinh thần trách nhiệm, vô ý gây chết người. Đồng thời, kèm hình phạt bổ sung là bồi thường thiệt hại vật chất cho các nạn nhân và gia đình họ.
Về tình trạng xe buýt chạy ẩu cán chết người hoặc “tranh thủ” đón hoặc trả khách khi xe chưa dừng hẳn, tôi đề nghị xử phạt đích đáng để làm gương. Mặt khác, cần điều chỉnh hoặc bãi bỏ những quy định bất hợp lý về giờ giấc, khiến các tài xế phải “chạy như bị ma đuổi”, coi thường tính mạng hành khách và người điều khiển các phương tiện khác, nhất là xe máy. Tính mạng và sức khỏe con người là vốn quý nhất, không được coi rẻ vì bất cứ lý do gì! Suy cho cùng, đó là những hành vi thiếu văn hóa và phạm pháp, cần sớm được xử lý, chấn chỉnh!