Đừng như bắt cóc bỏ dĩa

Rất vui mừng khi các ngành chức năng đã lập lại trật tự khu vực quanh bệnh viện Chợ Rẫy. Nhưng thú thật là tôi vẫn còn nghi ngờ tính…lâu dài, bền vững của nó. Bởi cách đây hơn 1 tháng, báo Công an TPHCM cũng phản ánh vụ này và cũng có phản hồi tốt là dẹp sạch sẽ thông thoáng nhưng được vài bữa lại “vũ như cẩn”.

Hy vọng là các ngành liên quan đừng làm kiểu “bắt cóc bỏ dĩa” nữa mà phải giải quyết lâu dài, phải chấm dứt hẳn, không để tái diễn. Có như vậy mới gọi đúng nghĩa là thành công, là năm văn minh đô thị được.

Nguyễn Thanh (quận 5)

Mong giữ mãi sự sạch đẹp này

Là một người dân thường xuyên qua lại nơi này, tôi cảm thấy rất vui mừng vì bệnh viện lớn nhất miền Nam đã được sạch sẽ, không còn cảnh bát nháo, mất vệ sinh. Du khách nước ngoài thường xuyên qua lại cũng không cười dân mình bầy hầy quá. Hoan nghênh chính quyền địa phương và mong sao mấy anh giữ mãi sự sạch đẹp này. Chào thân ái.

Duong Tran Duc (321 Nguyễn Chí Thanh Q.5)