Đừng thanh minh nữa, hãy chứng minh đi!
Tôi đọc bài báo về những lùm xùm quanh chuyện có hay không sự chia rẽ của đội tuyển bóng đá VN mà thấy thật buồn. Sao các nhà quản lý, ông HLV và các cầu thủ lại tổ chức chi cuộc họp báo để thanh minh, thanh nga rằng nội bộ của mình chẳng có gì xấu cả.
Tôi nghĩ khi nhà báo viết về sự chia rẽ nội bộ đội tuyển cũng hàm ý tích cực là muốn các nhà quản lý hãy quan tâm đến đội tuyển hơn nữa. Bởi ai mà không đặt dấu hỏi khi đội tuyển bóng đá nam được trang bị tận...răng lại trình làng èo uột như vậy. Nhà báo mổ xẻ nếu đúng thì phải xử lý, làm trong sạch đội ngũ; còn nếu họ chỉ đoán thì cũng chẳng sao, "cây ngay đâu sợ chết đứng". Cần gì phải làm rình rang để thanh minh mà điều quan trọng là đội sẽ đá ra sao trong các giải quan trọng sắp tới.
Chỉ cần đội bóng đá cho ra hồn, không phe cánh, không chọn..."đồng đội" riêng để chuyền bóng, mặc cho đồng đội chung có vị trí thuận lợi hơn thì chắc cũng không tệ hại như vừa qua. Hàng trăm ngàn con mắt khán giả đều thấy nên cầu thủ đá ra sao ai chẳng đoán ra.
Muốn chứng minh đội tuyển vẫn ổn, vẫn cơm lành canh ngọt thì dễ ợt, không cần phải họp báo thanh minh. Đó là họ đá cho ngon, dù có thua cũng ngẩng cao đầu, vẫn được người hâm mộ thán phục. Làm được như vậy thì đâu ai nghi ngờ đội tuyển được.