Đường phố như ao
Đường số 10 (ảnh - phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân – TPHCM) dài hơn 1 km nối đường Lê Văn Quới với đường số 1, từ lâu là nỗi ám ảnh của người dân địa phương.
Những ngày trời mưa, mặt đường lầy lội, nước đọng lại như những cái ao, các phương tiện lưu thông qua đường này phải “mò mẫm” từng chút một.

Anh Ngọc Tân, người dân địa phương, cho biết: “Mỗi khi ra đường rất sợ vì nếu không bị trượt té thì cũng bị sụp hố, đã có nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra. Đường hư, không có hệ thống thoát nên nước tù đọng lâu ngày bốc mùi rất khó chịu. Khi trời mưa, nước tràn vào nhà ở hai bên đường, người dân phải be bờ, đắp đất ngăn lại”.