Eo ơi Hà Nội...nước!
Nhìn cảnh dân Hà Nội lần đầu tiên "tiếp cận" trận ngập lịch sử khiến nhiều người băn khoăn. Eo ơi Hà Nội nước thế kia cho thấy hệ thống thoát nước của thủ đô đã có "vấn đề". Dường như chuyện ngập ở TPHCM đã "truyền nhiễm" ra Hà Nội, mà chung quy cũng tại bệnh thiếu tầm nhìn xa mà ra.
Có ngập...lịch sử như vậy mới thấy các nhà quản lý không nên ỷ lại vào "thiên thời, địa lợi" được nữa khi mà chuyện xây dựng ở Hà Nội cũng lung tung không kém TPHCM. Mà đã lung tung thì chuyện nước không có lối thoát chắc chắn sẽ xảy ra và nó đã xảy ra ngay trong trận mưa lớn vừa qua.
Có người sẽ nói, ôi tại mưa lớn mới thế, chứ Hà Nội đâu ngập hoài mà lo. Nói vậy là thi gan với ông trời đấy! Sao mà biết được "ông" ấy không kéo dài những trận mưa lịch sử kiểu vậy nhiều lần nữa? Sao mà biết được nếu các nhà quản lý ở Hà Nội không lấy chuyện ngập ở TPHCM làm bài học kinh nghiệm thì tương lai người Hà Nội chống xuồng ra phố là cái chắc.
Đừng để Hà Nội phố thành Hà Nội nước thì nguy to.