Gia đình nhà giáo nghèo bị bệnh mãn tính

Gia đình cô giáo Trần Hồng Măng, sinh năm 1977, giáo viên Trường Tiểu học thị trấn U Minh (Cà Mau), có 3 thành viên thì cả 3 mắc bệnh mãn tính

Hơn 10 năm nay, trong ngôi nhà nhỏ xác xơ ở khóm 2, thị trấn U Minh, đôi  vợ chồng này đã vật lộn từng ngày để chống chọi với bệnh tật của con và của chính mình.

img
Vợ chồng cô Măng không cầm được nước mắt khi nhận sự sẻ chia từ chương trình “Khát vọng sống”

Ngày cô giáo Măng sánh duyên cùng thầy Phạm Hùng Phước (Trường Tiểu học Thái Văn Lung), bạn bè, đồng nghiệp ai cũng mừng cho họ. Cuộc sống giáo viên tuy đạm bạc nhưng  hạnh phúc đong đầy. Đứa con chào đời như một minh chứng. Vợ chồng chưa kịp mừng thì phải đối diện thực tế phũ phàng: Bé Như Quỳnh, con gái của họ, bị bệnh Thalassemia - lách to bẩm sinh (bệnh về máu) khi mới một tháng tuổi. Và đau lòng hơn, căn bệnh quái ác mà đứa trẻ phải mang được bác sĩ xác định bị di truyền từ người cha. Đến lúc này, thầy giáo Phạm Hùng Phước mới biết mình bị căn bệnh quái ác này. Nếu sinh tiếp, tình trạng bệnh tật sẽ lặp lại. Cái “án” nghiệt ngã ấy như treo lơ lửng trên đầu gia đình họ. Và cũng từ đó, cô Măng bị thêm bệnh tim.


Suốt chừng ấy thời gian, để có tiền chữa chạy và giành lấy sự sống cho con, họ đã làm thêm đủ thứ việc. Ngoài giờ lên lớp dạy học, ở thị trấn U Minh nhỏ bé ấy, hễ nhà ai có việc gì, nặng nhọc đến đâu vợ chồng cô Măng đều xin làm.


Bé Như Quỳnh năm nay đã vào lớp 3, mặc dù bị bệnh tật nhưng lại học rất giỏi. Hiện, chu trình điều trị phải tuân theo đến suốt đời là mỗi đợt 20 ngày gia đình phải đưa cháu lên Bệnh viện Truyền máu Huyết học TPHCM truyền máu. Mặc dầu đã được bảo hiểm chi trả 80%, nhưng mỗi lần đưa con đi điều trị, tằn tiện lắm vợ chồng cô Măng cũng phải tốn tiền triệu.


Cùng với tuổi con thì khoản nợ cũng theo đó lớn lên từng ngày, chỉ tính riêng khoản vay ngân hàng đã gần 100 triệu đồng. Cũng theo bệnh tật, gia đình nhỏ này chỉ còn lại cái xác nhà trống trơn cất trên đất thuê với chi phí mỗi tháng là 150.000 đồng. Với đồng lương giáo viên ít ỏi, bệnh con ngày một nặng, vợ chồng cô Măng đã bất lực, đành phải đi gõ cửa các cơ quan trong thị trấn U Minh để xin tiền đi truyền máu cho con. Gia đình cô hiện rất cần sự giúp đỡ của mọi người.


Danh sách các nhà hảo tâm và mọi thông tin chi tiết xin theo dõi trên: http://khatvongsong.uniad.vn.