Giúp gia đình “Sọ dừa” 10 triệu đồng

Báo Người Lao Động ra ngày 2-5 đã đăng bài “Sọ dừa không còn nữa”, viết về trường hợp của Trần Văn Nhân - một người khuyết tật rất đáng thương - ở cồn Phó Quế, phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Trần Văn Nhân, 18 tuổi, bị dị tật, chỉ cao gần 0,8 m, nặng khoảng 10 kg, tay chân co quắp, không thể đi đứng, cũng không thể tự ngồi. Hằng ngày, Nhân phải đi bán vé số kiếm tiền phụ giúp gia đình. Mặc dù mang bệnh tật trên mình nhưng Nhân có ước mơ là bán vé số để kiếm đủ 10 triệu đồng cho mẹ sửa lại nhà. Trong một lần đi bán vé số ở TPHCM, Nhân đã bị một người đàn ông chạy xe máy tông chết.

img

Ông Kiên đến Báo Người Lao Động tặng tiền cho gia đình “Sọ dừa”


Sau khi báo đăng, ông Phạm Hữu Kiên, cán bộ hưu trí ngụ ở phường 6, quận 3-TPHCM, đã đến Báo Người Lao Động gửi cho gia đình em Nhân 10 triệu đồng. Ông Kiên cho biết đây là số tiền dành dụm từ tiền hưu trí hằng tháng, ông mong ước mơ của Nhân trở thành hiện thực.