Hãy giúp cháu gái bị bệnh ngặt nghèo

Đó là hoàn cảnh thương tâm của cháu Phạm Thị Xinh, 14 tuổi- nguyên là học sinh lớp 8/2 Trường THCS Ngô Sỹ Liên, hiện trú tại tổ 37, Chơn Tâm 1B, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

Khi chúng tôi tới thăm, cháu Xinh đang nằm trên giường bệnh với một khối u to và nặng khoảng 10 kg bên chân trái. Quá đau đớn, cháu nói trong tiếng nấc: “Con muốn hết bệnh để sớm được đi học lại. Con nhớ trường, nhớ bạn lắm”.


Anh Phạm Tám, 41 tuổi, cha của cháu Xinh, cho biết anh có 3 con, trong đó hai cháu bình thường, cháu Xinh là con giữa. Đầu tháng 10-2007, khi đi học về, cháu Xinh nói là thấy trong người nóng, mệt mỏi,  chân trái bị đau nhức. Ngỡ là sốt bình thường, nhưng vài tuần sau, chân trái của cháu càng lúc càng sưng to cộng với sốt cao. Gia đình đưa cháu vào Bệnh viện (BV) Đà Nẵng  khám bệnh.

img
Cháu Xinh với khối u khổng lồ nơi chân trái


Sau gần 2 tháng chữa trị, BV Đà Nẵng đề nghị gia đình đưa cháu vào BV Chấn thương Chỉnh hình TPHCM để điều trị tiếp. Theo kết quả hội chẩn của BV Chấn thương Chỉnh hình TPHCM, Xinh bị u sụn ác tính. Ở lại điều trị hơn một tháng rưỡi, BV đề nghị phải cưa chân. Phần thương con, phần viện phí và chi phí khác để chăm sóc cháu quá cao (khoảng gần 100 triệu đồng), gia đình không đủ tiền, đành xin đưa con về lại BV Đà Nẵng để “còn nước còn tát”.


Chữa trị mãi nhưng bệnh vẫn không thuyên giảm, hết tiền, gia đình lại phải đưa cháu về nhà. Còn cháu Xinh, từ khi về nhà  chỉ nằm một chỗ với khối u ngày càng to, ăn uống khó khăn, người gầy ốm chỉ còn “da bọc xương”. Anh Tám cho biết, khi cháu Xinh thèm uống một ly sữa mà lòng anh như thắt lại vì không còn tiền để mua cho con.


Hơn năm nay, gia đình anh Tám rất khó khăn (anh chị đều làm phụ hồ), công việc không ổn định. Nuôi con bị bệnh, vợ chồng anh phải vay mượn bà con, láng giềng và bán các vật dụng sinh hoạt trong gia đình để có tiền. Đến nay, gia đình anh Tám không có khả năng để đưa Xinh nhập viện.  Anh Tám nghẹn ngào: “Căn bệnh này càng để lâu sẽ nguy đến tính mạng, gia đình chúng tôi đã kiệt sức. Chúng tôi trông nhờ vào sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm để cháu Xinh vượt qua căn bệnh ngặt nghèo, cho cháu có cơ hội được đến trường”.