Hãy giúp đỡ một người nghèo bị tai nạn

Đó là anh Trần Nam, ngụ ở thôn 2, xã Mêpu, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận

Anh Trần Nam, sinh năm 1974, làm phụ hồ. Trong một lần khuân vác vật liệu ở một công trình xây dựng, anh bị trượt chân té ngã, ngỡ không có gì nghiêm trọng nên anh Nam chỉ uống thuốc giảm đau. Ba tháng sau, chân phải (chân bị nạn) phát đau dữ dội, anh Nam không thể đi lại được. Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) khám và chẩn đoán: Dây chằng chéo trước gối bị đứt và đã bị thối, hư mặt sụn lồi cầu trong mâm chày trong gối (P), yêu cầu phẫu thuật thay khớp giả. Với tai nạn vừa qua, anh phải thay khớp giả với chi phí là 100 triệu đồng. Nếu không phải cưa cụt một chân.

img
Anh Trần Nam trong nỗi đau tuyệt vọng. Ảnh: Th.Tâm

Trước khi bị tai nạn, anh Nam là lao động chính trong gia đình gồm 4 người, gồm: Mẹ Phan Thị Thanh, sinh năm 1934, bị bệnh tim; vợ Võ Thị Mỹ Hương, sinh năm 1981, làm nông; con gái Trần Võ Bích Trâm, sinh năm 2003, đang học mẫu giáo. Từ lúc bị nạn, anh Nam phải ngồi một chỗ để vợ thức khuya dậy sớm làm việc thay mình chăm sóc gia đình. Làm việc quần quật cả ngày, nhưng thu nhập của chị cũng chỉ được khoảng 10.000 đến 15.000 đồng từ việc bán mít non và bẹ môn muối chua.


Qua bài báo này, chúng tôi rất mong bạn đọc gần xa, các nhà hảo tâm hãy giúp đỡ nhằm chia sẻ những khó khăn của gia đình anh Trần Nam. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Ban Công tác bạn đọc Báo Người Lao Động, 14 Cách Mạng Tháng Tám, Q.1-TPHCM, điện thoại (08) 39305376; hoặc anh Trần Nam, thôn 2, xã Mêpu, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận.