Hãy giúp em Toàn đến trường

Em Nguyễn Hữu Toàn, 15 tuổi, ngụ ở 132/14A Liên tỉnh 5, P.6, Q.8 - TPHCM, bị bệnh vẹo cột sống nặng nhưng 8 năm liền là học sinh giỏi

Khi chúng tôi đến P.6, Q.8-TPHCM hỏi gia đình em Nguyễn Hữu Toàn thì từ chị bán cơm đến bác xe ôm... đều trả lời Toàn ngồi xe lăn phải không? Mọi người cùng chung một nhận xét mặc dù gia đình nghèo, bị bệnh tật nhưng Toàn học rất giỏi.

 
Nguyễn Hữu Toàn là con đầu của vợ chồng ông Nguyễn Hữu Tài (chạy xe ôm) và bà Mai Thị Ba (thợ may). Khi mới sinh ra, Toàn khỏe mạnh bình thường như bao đứa trẻ khác. Đến lúc Toàn được 17 tháng mà vẫn không đi lại được nên gia đình đưa em đi khám bệnh và bác sĩ kết luận Toàn bị vẹo cột sống, yêu cầu phải tập vật lý trị liệu. Việc tập vật lý trị liệu cũng không giúp Toàn đi lại được và thế là từ việc đi đứng đến sinh hoạt cá nhân đều do mẹ Toàn chăm sóc.
 
Đến tuổi vào lớp 1, gia đình xin nhập học cho Toàn. nhìn đứa trẻ ngồi trên xe lăn, không tự chủ trong việc vệ sinh cá nhân nên nhà trường lúc đầu ngần ngại. Nhưng vì Toàn thích đi học nên gia đình quyết tâm cho con theo học, sau đó Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu (Q.8) cũng nhận Toàn. Hằng ngày, mẹ đưa Toàn đến trường, rồi ra cổng ngồi đợi khi con cần đi vệ sinh thì vào lớp giúp con. Qua 5 năm, nhờ sự chăm sóc của mẹ, sự giúp đỡ nhiệt tình của thầy cô và bạn bè nên từ lớp 1 đến lớp 5, Toàn là học sinh giỏi.
 
Toàn tiếp tục học cấp 2 ở Trường THCS Phan Đăng Lưu. Khi đưa Toàn đến trường, bà Ba tranh thủ đi giúp việc nhà, chạy xe ôm, nhận hàng chợ may áo quần... để kiếm tiền nuôi con.
 
Cô Nguyễn Thị Minh Châu, Hiệu trưởng Trường THCS Phan Đăng Lưu, cho biết em Toàn học giỏi, có ý chí cầu tiến, là tấm gương để bạn bè trong trường noi theo. Do bệnh tật và gia đình khó khăn nên trường miễn học phí cho Toàn. Vừa qua, em thi tốt nghiệp lớp 9 đạt 31 điểm.
 
 
img
Nguyễn Hữu Toàn đang điều trị ở Bệnh viện Nhi Đồng 2 để chuẩn bị phẫu thuật


Dọ bệnh vẹo cột sống rất nặng, ảnh hưởng đến sức khỏe của Toàn nên gia đình vừa đưa em đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 TPHCM để chữa trị. Bác sĩ Lê Văn Tùng, Khoa Bỏng - Chỉnh hình Bệnh viện Nhi Đồng 2, cho biết bệnh vẹo cột sống của Toàn rất nặng, phải phẫu thuật sớm nếu không sẽ ảnh hưởng đến chức năng hô hấp, tim mạnh. Bác sĩ Tùng cũng cho biết ca phẫu thuật này tốn gần cả trăm triệu đồng.
 
Bà Ba cho biết gia đình quá nghèo, số tiền này là quá lớn, quá sức với gia đình bà. Mấy ngày qua, bà đi vay mượn khắp nơi nhưng chẳng được bao nhiêu. Nhìn đứa con bị bệnh tật hành hạ, trong khi gia đình chưa có tiền để phẫu thuật cho con, bà Ba rơm rớm nước mắt...