Khổ vì tiếng ồn từ các quán cà phê
Đó là bức xúc của nhiều hộ dân ở cư xá Bắc Hải, P.15, Q.10 - TPHCM
Các quán cà phê ở cư xá Bắc Hải dày đặc, từ bình dân đến cao cấp cứ san sát nhau. Đường Trường Sơn (đoạn từ đường Hương Giang đến đường Đồng Nai) chưa đầy 200 m nhưng có đến 13 quán cà phê nào là Thư Giãn, Nhật Nguyệt, Hải Triều, 24h, Thụy, La Cà, Hoa Nắng... Đường Cửu Long (đoạn từ đường Châu Thới đến đường Bạch Mã) chỉ có 200 m nhưng có tới 12 quán cà phê: Lối Về, MTV, Cao Nguyên, Anh và Em... Đường Thất Sơn (đoạn từ đường Đồng Nai đến đường Hương Giang) cũng chỉ 200 m nhưng có 12 quán cà phê: Nhật Linh, Hoàng Hạc, Vượt Thời Gian, Nam Giao, Bè Bạn...
Do quán cà phê nhiều, nằm san sát nhau nên tiếng nhạc phát ra từ các quán cà phê này đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Bà Q., ngụ đường Cửu Long (P.15, Q.10), nói các quán cà phê ở khu vực này mở nhạc ầm ĩ cả ngày lẫn đêm, tuy đã đóng cửa nhưng tiếng nhạc vẫn lớn đến nhói ngực. Năm nay đã 73 tuổi, bà không thể chịu nổi tiếng gầm rú, đùng đùng phát ra từ quán các quán cà phê này. Ông Đ., 76 tuổi, ngụ đường Trường Sơn (P.15, Q.10), bức xúc tiếng nhạc đinh tai nhức óc làm đảo lộn sinh hoạt trong gia đình. Người già bệnh tật càng nặng hơn, trẻ con không thể học bài.
Đến quán cà phê MTV (49 đường Cửu Long) vào một đêm cuối tuần. Tiếng nhạc ầm ầm như muốn bể lồng ngực cùng với ánh đèn laser quét từng tia liên tục khiến chúng tôi không thể chịu được. Anh Linh ngồi bàn bên cạnh cho biết lần đầu tiên đến đây để thưởng thức cà phê, không ngờ ở đây mở nhạc lớn quá, lần sau chắc không dám đến nữa.
Do tình trạng trên kéo dài đã lâu, dân chúng chịu không nổi đã phản ánh với chính quyền phường 15, quận 10. Nhưng chính quyền địa phương vẫn im lặng. Mang bức xúc của người dân, chúng tôi hẹn đến làm việc với UBND phường 15 nhiều lần nhưng ông chủ tịch UBND phường đều bận việc. Ông yêu cầu nhà báo phải làm văn bản để ông... trả lời.