Không có chuyện “đinh tặc” trả thù

Vài ngày nay, có nhiều thông tin cho rằng anh Lương Thanh Duy (SN 1993), thành viên Đội Thanh niên Xung kích phòng chống rải đinh quận Thủ Đức – TPHCM, bị một số “đinh tặc” đánh, chém để trả thù

Tuy nhiên, mới đây, Duy khẳng định việc anh bị đánh, chém là hoàn toàn do mâu thuẫn cá nhân và đã xác định được những người liên quan, không phải bị trả thù do công việc hằng ngày mà anh đang thực hiện.

Ngày 10-4, sau khi được các bác sĩ phẫu thuật nối cơ gân, đùi và khâu lại nhiều vết thương, Duy vẫn còn nằm điều trị tại Khoa Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức. Duy cho biết nguyên nhân xảy ra vụ việc bắt nguồn từ chuyện mâu thuẫn giữa nhóm bạn gái của anh với một số người học cùng lớp.

Theo chị Hồ Thị Bé Hương (SN 1991), bạn của Duy, trước đó, nhóm bạn của chị có xảy ra mâu thuẫn với một nữ sinh tên Linh, cùng học tại Trường CĐ nghề Ladec ở quận Thủ Đức. Sau đó, Cường, bạn trai của Linh - cũng học tại Trường CĐ nghề Ladec, lên tiếng hăm dọa sẽ “xử đẹp” nếu bạn gái của mình tiếp tục bị “uy hiếp”.
img
Anh Lương Thanh Duy đang điều trị tại Bệnh viện

Đa khoa khu vực Thủ Đức

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, ảnh hưởng đến việc học của những người bạn mình nên Duy đã đề nghị họ hẹn nhóm Linh đến gặp mặt để giảng hòa. “Trước khi gặp 2 nhóm, đề phòng có chuyện không hay nên sáng 7-4, tôi đã chủ động trình báo sự việc cho trực ban Công an phường Linh Xuân, quận Thủ Đức” - Duy cho biết.

Đến 19 giờ ngày 7-4, trong lúc Duy cùng nhóm bạn nữ đang đứng đợi tại ngã ba chùa Cao Đài trên Quốc lộ 1K, đoạn thuộc phường Linh Xuân, bất ngờ có khoảng 8 thanh niên đi trên 4 xe máy lao đến đuổi đánh. Duy bị một người dùng mã tấu, tuýp sắt chém, đánh. Sau đó, 8 thanh niên lên xe tẩu thoát về hướng cầu vượt Sóng Thần.

Sáng 10-4, cán bộ Đội CSĐT Công an quận Thủ Đức cũng đã đến bệnh viện ghi nhận lời khai của anh Duy và một số người liên quan để làm rõ vụ việc.