Lại chuyện mũ bảo hiểm

Không hiểu sao bây giờ các ngành chức năng mới bàn đến chất lượng mũ bảo hiểm (MBH) và thêm qui chuẩn mới cho MBH bắt đầu áp dụng từ ngày 15-11. Vậy là cả một năm nay, chúng ta đội MBH vẫn chưa đúng cách, vẫn chưa an toàn?

Nghe bà Phó Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ TPHCM nói rằng người dân dùng MBH nào là tùy ý thích và ý thức về độ an toàn cho bản thân, cơ quan quản lý không ép buộc phải đổi hay mua cái khác. Nhưng trong rừng MBH hiện nay, thật giả lẫn lộn, người "có ý thức về độ an toàn cho bản thân" cũng khó mà chọn lại cho mình 1 cái MBH hợp qui chuẩn.

Cái MBH đã trở thành "vật bất ly thân" của người dân khi đi xe máy. Vì vậy, cần phải có những đảm bảo chất lượng rõ ràng, thống nhất.

Đừng bắt người dân tự bơi trong rừng MBH và băn khoăn vì mình đã chịu cực đội "nồi cơm điện" trên đầu nhưng không biết nó có là đồ dỏm hay không?