Lần đầu tiên người dân “mừng công” một công trình giao thông

Chiều 16-5, nhiều người dân lưu thông trên Tỉnh lộ 15, đoạn gần cầu Chợ Cầu, hết sức ngạc nhiên khi thấy một đoạn lề đường được che chắn, dựng rạp, có cả ca sĩ biểu diễn rất xôm tụ. Đây không phải là tiệc cưới mà là tiệc mừng công hoàn thành công trình nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 15, do người dân khu phố 2 và 3, phường Đông Hưng Thuận, quận 12-TPHCM tổ chức.

Nhắc đến công trình, người dân ở đây rất bức xúc vì sự trì trệ của nó. Do năng lực của chủ đầu tư cũ, công trình kéo dài gần 3 năm, gây khổ hàng trăm hộ dân hai bên đường khi tình trạng ngập nước, ùn tắc giao thông xảy ra như cơm bữa... Tháng 10-2006, khi Khu Quản lý Giao thông đô thị số 3 (Sở GTCC TPHCM) nhận “tiếp quản” công trình và hứa sẽ hoàn thành trong 6 tháng, nhiều người đã lắc đầu không tin, thậm chí còn cho rằng công trình sẽ đi theo vết xe đổ. Quyết tâm lấy lại niềm tin của dân, chủ đầu tư mới đã hoàn thành công trình đúng cam kết, bảo đảm mỹ quan đô thị. Ông Nguyễn Thanh Tâm, một người dân địa phương, cho biết vì quá “sướng” do công trình hoàn thành đúng hạn nên người dân bàn nhau góp tiền tổ chức mừng công. Ngay cả lãnh đạo Sở GTCC TP, chủ đầu tư và đơn vị thi công cũng bất ngờ khi được mời đến dự tiệc.