Làng Đại An nhưng lại... bất an!
Ông Nguyễn Văn Thu, người làm nghề khâm liệm lâu năm nhất của làng Đại An, xã Tam Đại, huyện Phú Ninh (Quảng Nam), cho biết: “Cái xứ ni sao những năm gần đây người ta bị ung thư và ra đi thật nhiều, riêng tui đã liệm trên 20 người, già trẻ chi cũng có hết chú ơi! Đã nghèo khó còn mắc bệnh ung thư nên hết phương cứu chữa!”.
Nỗi đau bao phủ quê nghèo
Ông Thu liệt kê danh sách hàng chục người và kèm theo từng hoàn cảnh mà ông nắm được, quả thật một con số quá buồn! Ông Nguyễn Đại Lương bị ung thư gan ra đi ở tuổi 50; ông Lê Đoài bị ung thư lưỡi; ông Tập, ông Khôi, anh Tuất, bà Nho, bà Chử..., mỗi người mỗi hoàn cảnh nhưng lại giống nhau ở cái nghèo và bệnh tật. Ở xứ này, đất đai cằn cỗi, đời sống của người dân chỉ dựa vào dăm ba sào lúa nước, chẳng làm thêm được gì ra tiền. Thế nhưng hiện nay, cả làng cứ thấp thỏm vì căn bệnh quái ác.
Trong ngày giỗ đầu của cha mình là ông Bùi Chiến (SN 1953), anh Bùi Thế Công cho biết: “Cha tôi không rượu chè gì nhưng lại bị ung thư gan. Xóm nhỏ bên tả bờ kênh đập chính Phú Ninh dài khoảng 900 m đã có 6 người mắc bệnh ung thư. Thời gian phát bệnh từ năm 2003 đến nay, hiện đã có 5 người chết”.
Theo danh sách mà ông Lê Thuận, Bí thư Chi bộ thôn Đại An, cung cấp có 33 người dân trong làng đã chết do ung thư hay các triệu chứng của bệnh ung thư. Nhưng số người chết thực tế đã lên đến 36 người. Ông Lê Thuận trút nỗi niềm: “Thôn có 298 hộ gia đình thì 36 hộ có người bị ung thư, đó là chưa kể nhiều thứ bệnh tật khác. Thương tâm nhất là cô Chí mới chết, gia cảnh quá khó, chắc đứa con nhỏ phải bỏ học! Cô Lễ còn trẻ mà tóc đã rụng hết...!”.
Thêm 3 người mang “án tử”
Chị Nguyễn Thị Lễ (SN 1980), hiện đang điều trị căn bệnh ung thư vú tại Bệnh viện Trung ương Huế. Chồng chị vừa qua đời vì tai nạn giao thông, nay đến chị lâm trọng bệnh. Chị Lễ đã được xạ trị 4 lần, tóc đã rụng hết.
Bị mắc ung thư thanh quản từ tháng 8-2007, chị Nguyễn Thị Đáng hiện đang nằm chờ chết ở nhà. Chị Đáng lâm bệnh đã lâu, chạy chữa cũng nhiều nơi nhưng bệnh ngày một nặng thêm. Mới đây, người nhà đưa chị đi Huế để mổ cắt khối u, nhà có mỗi con bò chị phải bán và bán cả lúa, khoai lẫn củi cũng chỉ được 6 triệu đồng. Sau khi chị đi mổ về, bệnh viện dặn tái khám nhưng chị không dám trở lại bệnh viện vì không có tiền. Chị nói trong nước mắt: “Giờ không có tiền đành nằm ở nhà, được ngày nào hay ngày đó chứ biết làm sao!”. Một hoàn cảnh cũng thật xót xa, anh Trần An mới 30 tuổi cũng bị khối u dạ dày. Gia đình đang chạy chữa cho anh nhưng không biết u “lành” hay “dữ”...
Ông Nguyễn Văn Thu kể chuyện liên quan đến những cái chết do ung thư thật thương tâm. Cô Trần Thị Sương bị ung thư da ra đi khi mới 25 tuổi. Anh Nguyễn Đại Sĩ vừa tốt nghiệp đại học mới xin được việc làm, cả gia đình chưa kịp mừng thì anh phát bệnh. Căn bệnh ung thư đại tràng bộc phát cực nhanh. Chỉ 3 tháng, gia đình anh đã mất người con thân yêu. Còn rất nhiều trường hợp thương tâm, những cái chết trẻ cho đến những cái chết già khiến dân làng bàng hoàng lo sợ.
Dân làng Đại An cho biết, khu vực núi Chóp Chài phía trên làng, vùng thượng nguồn kênh chính Phú Ninh là nơi trước kia Mỹ đóng quân. Có khả năng là thuốc diệt cỏ và hóa chất còn sót lại rồi gieo rắc cái chết.
“Cái làng này rồi bao người nữa phải ra đi vì những căn bệnh quái ác! Vì sao tai họa lại trút xuống cái làng nghèo này, người dân chúng tôi rất mong các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân” - ông Võ Ngọc Tiễn, Trưởng thôn Đại An, nói trong sự bất lực.
Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam Phạm Nguyễn Cẩm Thạch cho biết: Sau khi có thông tin về “làng ung thư” Đại An, Sở Y tế chỉ đạo Phòng Y tế huyện Phú Ninh điều tra xác minh. Kết quả cho thấy, số người chết già có, trẻ có, rải rác trong nhiều năm. Cụ thể, trong năm 2006 có 1/7 ca chết vì bị bệnh ung thư; năm 2007 có 2/3 ca ung thư và từ ngày 9-6 đến nay, có 1/5 ca chết vì ung thư. Khi được cung cấp danh sách nhiều trường hợp chết do bị ung thư trong thời gian gần đây, ông Thạch nói sẽ cử cán bộ xuống Đại An xác minh và kết luận cụ thể.