Mòn mỏi chờ ghép thận
Bệnh viện Trung ương Huế cho biết chưa thể ghép thận cho bệnh nhân Hứa Cẩm Tú vì triệu chứng phản ứng tiền mẫn cảm của chị vẫn còn dương tính
Ông Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Giám đốc Bệnh viện (BV) Đa khoa Cần Thơ, cho biết sáng nay, 21-4, chị Hứa Cẩm Tú (37 tuổi, ngụ huyện Thới Lai - TP Cần Thơ, bệnh nhân bị cắt mất 2 quả thận vào cuối năm 2011 - Báo Người Lao Động đã thông tin) cùng chồng là anh Nguyễn Thiện Trí sẽ đáp chuyến bay từ Huế vào TPHCM để về quê thăm gia đình và con cái trong 2 tuần.
Lo lắng, lại nhớ con
Theo ông Nghĩa, nhằm bảo đảm sức khỏe cho chị Tú trong thời gian bay, BV Đa khoa Cần Thơ đã cử một bác sĩ ra Huế để cùng chị vào TPHCM. Sau khi chị Tú về đến sân bay Tân Sơn Nhất - TPHCM, BV Đa khoa Cần Thơ sẽ đón chị về quê.
Ông Nghĩa khẳng định: “Trong một tuần về quê, chị Tú sẽ được BV Đa khoa Cần Thơ chăm sóc sức khỏe, tiến hành sàng lọc máu, chạy thận nhân tạo… như ở BV Trung ương Huế. Nếu sức khỏe tốt thì sau mỗi lần sàng lọc, chạy thận, chị Tú sẽ về nhà nghỉ ngơi; còn nếu sức khỏe không tốt thì bệnh nhân này phải ở nội trú trong BV”.

Trao đổi với chúng tôi chiều 20-4, chị Tú cho biết rất vui mừng và hồi hộp khi được BV Trung ương Huế và BV Đa khoa Cần Thơ tạo điều kiện về quê. “Tôi đã ra đây 4 tháng rồi mà chưa thể ghép thận. Nghe nói việc ghép thận cho tôi là rất khó nên tôi rất lo lắng, cùng với việc nhớ con khiến huyết áp của tôi nhiều lúc lên khá cao” - chị Tú tâm sự.
Anh Nguyễn Thiện Trí kể vào tối 17-4, sau khi bác sĩ thông báo kết quả xét nghiệm cho thấy chưa thể ghép được thận, chị Tú đã lặng lẽ rời BV ra ngồi ở bờ sông Hương suốt 2 giờ mà không cho ai biết. “Khoảng 20 giờ, sau khi đã tìm nhiều chỗ trong BV, tôi ra sông Hương thì thấy vợ mình ngồi khóc. Cô ấy vừa lo mình không bao giờ ghép được thận, suốt đời phải ở trong BV chạy thận nhân tạo; vừa nhớ nhà, nhớ con” - anh Trí cho biết.
Theo anh Trí, sau khi có kết quả xét nghiệm mới đây của chị Tú, anh đã nhờ người quen hỏi nhiều bác sĩ và họ khẳng định vợ anh rất khó ghép thận. Anh cũng hỏi các bác sĩ điều trị cho vợ mình tại BV Trung ương Huế và nhận được câu trả lời tương tự. Tuy nhiên, các bác sĩ khẳng định dù khó bao nhiêu, BV Trung ương Huế cũng cố gắng thực hiện ghép thận cho chị Tú.
Sẽ quay ra Huế ghép thận
GS-TS Bùi Đức Phú, Giám đốc BV Trung ương Huế, cho biết lý do chưa thể ghép thận cho chị Tú là vì hiện nay, phản ứng tiền mẫn cảm của bệnh nhân này vẫn còn dương tính. Vì vậy, chị Tú cần phải có thời gian loại bỏ các yếu tố do truyền máu trước đây để phản ứng tiền mẫn cảm về mức âm tính. “Nếu bệnh nhân có kết quả tiền mẫn cảm dương tính mạnh mà tiến hành ghép thận thì nguy cơ thải ghép rất cao” - GS-TS Phú lo ngại.
Theo ông Phú, lúc chị Tú mới ra BV Trung ương Huế thì tiền mẫn cảm dương tính với tỉ lệ 80%, đến tháng thứ hai đã giảm xuống ở mức 60%, tháng thứ ba còn 50% và hiện chỉ còn mức 30%. Trong vòng một tháng nữa, phản ứng tiền mẫn cảm của chị Tú sẽ đạt mức âm tính và khi đó, BV sẽ tiến hành ghép thận cho bệnh nhân này.
“Chị Tú được chúng tôi chăm sóc, điều trị tốt nên sức khỏe rất khả quan, các chỉ số luôn ổn định. Tuy nhiên, do xa nhà, xa con thời gian lâu nên bệnh nhân rất nhớ. Vì vậy, chúng tôi quyết định để chị Tú về thăm nhà 2 tuần, sau đó sẽ ra Huế để ghép thận” – GS-TS Phú nói.
Phải có thời gian đào thải GS-TS Bùi Đức Phú giải thích phản ứng tiền mẫn cảm dương tính thường do trước đó bệnh nhân được truyền máu, mang thai hay đã được ghép tạng. Do trong quá trình cắt thận ở BV Đa khoa Cần Thơ bắt buộc phải truyền máu của nhiều người cho, vậy nên cơ thể của chị Tú có các kháng thể và phản ứng tiền mẫn cảm dương tính. “Đây là vấn đề thường gặp, bệnh nhân nào trước khi ghép thận mà được truyền máu thì cũng xảy ra phản ứng tiền mẫn cảm dương tính. Vì vậy, phải có thời gian đào thải, khi đó phản ứng tiền mẫn cảm sẽ âm tính” – GS-TS Phú phân tích.