Một sản phụ chết bất thường
Sau khi sinh mổ tại bệnh viện, sức khỏe của sản phụ này tiến triển tốt nhưng đến ngày thứ 5, được tiêm thuốc xong, chị thấy “lạ lạ” rồi tử vong
Anh Lê Quốc Vương (SN 1986, ngụ xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn - Đắk Lắk) vừa có đơn gửi Báo Người Lao Động và các cơ quan chức năng tố cáo một y tá Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk (đóng tại TP Buôn Ma Thuột) vô ý làm chết vợ mình là chị Lê Thị Tuyết Phượng (SN 1986).
Anh Vương cho biết rạng sáng 22-1, anh đưa vợ vào Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk để sinh con. Đến 8 giờ cùng ngày, chị Phượng sinh mổ được một bé gái, sau đó chuyển đến Khoa Hậu sản, sức khỏe hoàn toàn bình thường. Năm ngày sau, sáng 26-1, được y tá Hoàng Thị Kim Thúy tiêm thuốc xong, tình trạng sức khỏe của chị Phượng càng lúc càng xấu đi.

Anh Lê Quốc Vương bên bàn thờ vợ. Ảnh do gia đình cung cấp
“Hôm đó, cô ấy đang ăn sáng và cười đùa với tôi thì y tá Thúy vào tiêm thuốc. Không biết cô y tá này dùng loại thuốc gì mà vừa tiêm xong, vợ tôi liền bảo: “Hôm nay tiêm thuốc sao em thấy trong người lạ lạ”. Khi tôi thắc mắc, y tá Thúy giải thích: “Vừa tiêm thuốc nên có cảm giác như vậy, hít thở sâu vài ba lần sẽ hết”. Sau khi hít thở, vợ tôi nói với y tá Thúy rằng miệng, mặt và tai của cô ấy có cảm giác tê tê, khó thở” - anh Vương kể.
Anh Vương cho biết sau đó, y tá Thúy bắt mạch cho vợ anh rồi bỏ ra ngoài. Thấy tình trạng sức khỏe của chị Phượng ngày càng tệ, anh Vương liền đi gọi bác sĩ. “Hai bác sĩ vào phòng, chuyền thêm một chai nước và tiêm liên tục khoảng 10 ống thuốc, cho vợ tôi thở ôxy... Đến khoảng 2 giờ 45 phút ngày 27-1, vợ tôi chết một cách oan ức” - anh Vương bức xúc.
Điều khiến anh Vương bức xúc hơn là 2 tháng qua, anh đã gửi đơn đến một số cơ quan chức năng, trong đó có Công an TP Buôn Ma Thuột, đề nghị vào cuộc làm rõ nguyên nhân cái chết bất thường của chị Phượng nhưng đến nay vẫn chưa được phản hồi.
Mới đây, phóng viên Báo Người Lao Động đã đến gặp bác sĩ Y Bliu Arul, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk, để tìm hiểu vụ việc. Bác sĩ Arul thoái thác: “Tôi không phải là người phát ngôn của bệnh viện nên không thể nói gì. Chúng tôi đã soạn một văn bản để gửi các cơ quan chức năng và báo chí về cái chết của chị Phượng”.
Ông Arul giới thiệu chúng tôi đến gặp bác sĩ Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk, để lấy văn bản này. Tuy nhiên, ông Hùng cho biết văn bản đã soạn xong nhưng giám đốc bệnh viện chưa ký, hẹn chúng tôi sáng hôm sau tới lấy.
Hôm sau, chúng tôi tiếp tục đến gặp bác sĩ Hùng thì ông cho rằng giám đốc bệnh viện vẫn chưa ký văn bản, hẹn lúc khác. Đến ngày 29-3, gặp lại chúng tôi, bác sĩ Hùng lại bảo phải có công văn đề nghị của báo, ông mới cung cấp văn bản này. Khi chúng tôi bảo đã có giấy giới thiệu của cơ quan, bác sĩ Hùng liền gọi điện thoại cho ai đó rồi thẳng thừng: “Giám đốc bệnh viện không đồng ý cung cấp cho nhà báo. Đây là văn bản của Nhà nước, không thể đưa cho ai thì đưa”!?
|
Công an đang điều tra Theo anh Vương, y tá Hoàng Thị Kim Thúy là người đã tiêm mũi thuốc dẫn đến cái chết thương tâm của vợ anh. “Tôi đã làm đơn yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an TP Buôn Ma Thuột khởi tố vụ án hình sự đối với y tá Hoàng Thị Kim Thúy về tội vô ý làm chết người” - anh Vương cho biết. Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, thượng tá Lê Hoàng Cương, Phó trưởng Công an TP Buôn Ma Thuột, khẳng định: “Chúng tôi đã nhận được đơn tố cáo của anh Lê Quốc Vương và đang tiến hành điều tra vụ việc”. |