Muốn dân đi xe buýt phải dẹp bọn móc túi
Thật sự rất vui mừng khi biết tin nhóm móc túi ở quán café 51 bị bắt. Tôi là người đi xe buýt hàng ngày tại trạm xe buýt này nên biết mặt bọn chúng rất rõ. Điều ngạc nhiên là tôi thấy chúng hoạt động rất công khai, có vẻ không sợ pháp luật.
Những người xe ôm tại trạm xe buýt này biết rất rõ về bọn chúng. Hầu như em chứng kiến rất nhiều người bị mất điện thoại, bóp lúc vừa mới bước chân lên cửa xe buýt số 8, và 19 thường xuyên. Nhóm này có khỏang 6 người đàn ông và 2 người phụ nữ 1 người mập và một người ốm chưa kế có khoảng 3 người chuyên chạy xe theo để chở bọn chúng.
Sau khi chúng đã thực hiện xong phi vụ tại trạm của bến xe miền Đông, trong đó có một người to cao. Tôi cũng rất bức xúc về tình trạng móc túi cứ diễn ra trước mắt mình. Mong sao các cơ quan chức năng nên sớm có biện pháp để ngăn chặn tình trạng trên và có biện pháp tuyên truyền cho người dân khi đi xe buýt để có được những chuyến xe buýt an toàn.
Nguyễn Thị Diễm Hồng (KP2-Hiệp Bình Chánh-Thủ Đức)