Năm con không nuôi nỗi mẹ già
Chương trình phát sóng vào lúc 21 giờ hôm nay, ngày 9-4, trên Đài PTTH Cà Mau (CTV), Đài PTTH Bình Dương, Đài PTTH Tiền Giang
Từ lâu người dân ở ấp Thới Phong A, thị trấn Thới Lai, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ đã quá quen với hình ảnh của cụ Lai tảo tần khuya sớm ở trong ngôi chợ nhỏ. Cụ lặng lẽ làm đủ thứ việc không tên từ xách nước, dọn dẹp hàng quán, giặt đồ... Nơi này đã gắn bó đời cụ với bao buồn vui, thăng trầm. 19 tuổi, cụ Lai lấy chồng, sinh một lèo 5 đứa con. Những tưởng vợ chồng nghèo rau cháo nương tựa nhau lo cho bầy con nhỏ nhưng bạo bệnh đã đột ngột cướp đi người chồng. Cụ ở vậy một mình gồng gánh nuôi con.
|
|
Thời gian thấm thoát trôi, các con giờ đã lập gia đình tứ tán người mỗi phương kiếm sống. Cô con gái út ở chung với cụ, năm nay đã 33 tuổi, khuân vác mướn kiếm gạo qua ngày. Cả đời người, cụ vẫn “màn trời chiếu đất”. Hiện, hai mẹ con che tạm bên hiên chợ cái chái bằng các tông, ni lông, ván ép làm chỗ chui ra chui vào. Có lẽ vì hoàn cảnh quá nghèo mà cô út không dám nghĩ đến hạnh phúc riêng.
Ở tuổi xế chiều, không còn sức chống chọi với hoàn cảnh cũng không nửa lời ta thán số phận hẩm hiu, hằng ngày cụ bình thản “sống mòn” những ngày còn lại của đời mình. Cái ăn không còn sức tìm kiếm, cụ Lai nhờ sự cưu mang của bà con nghèo đi chợ hay thi thoảng lần ra bếp cơm từ thiện của Bệnh viện Đa khoa huyện Cờ Đỏ gần đó nhưng bệnh tật thì không ai có thể san sẻ cùng. Hiện cụ đang bị viêm xương, huyết áp và bệnh tiểu đường tuýp 2 hành hạ.
Cả cuộc đời tận tụy nuôi con và đến bây giờ khi sức tàn lực kiệt cụ vẫn không mong mỏi sự báo đáp mà chỉ đau đáu nỗi niềm: “Bầy con cũng quá nghèo, chỉ mong tụi nó lo đủ đời sống riêng, tui gắng gượng được ngày nào hay ngày đó”. Tấm lòng người mẹ quá bao dung hay sự túng quẫn đã khiến bầy con cụ thờ ơ?
Đến bữa, khi cô út đi bốc vác chưa về, bà con thương tình đem cho cụ miếng ăn, chúng tôi nhìn mà không khỏi chạnh lòng.
Danh sách các nhà hảo tâm và mọi thông tin chi tiết xin theo dõi trên: http://khatvongsong.uniad.com.vn
