Ngang nhiên chiếm nhà người khác

Vụ việc xảy ra tại khu phố 7, thị trấn Nhà Bè (huyện Nhà Bè - TPHCM) kéo dài đến nay đã hơn 3 tuần nhưng các cơ quan chức năng vẫn chưa có biện pháp xử lý kẻ vi phạm

Ngày 13-10, Tòa soạn Báo Người Lao Động nhận được thư kêu cứu khẩn cấp của bà Lê Thị Nhâm (SN 1956, thường trú Q. Tân Bình - TPHCM) trình bày việc căn nhà số 9/7B khu phố 7, thị trấn Nhà Bè (huyện Nhà Bè - TPHCM) của bà đã bị một nhóm người chiếm giữ bất hợp pháp, đồng thời hủy hoại một số tài sản và nội thất.

Thách thức cơ quan công quyền

Theo nhiều nhân chứng, vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 26-9, bà Bùi Thị Thúy (SN 1976, ngụ 342/14 Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè) cầm đầu một nhóm gồm 4 thanh niên hùng hổ kéo đến căn nhà của bà Nhâm (9/7B khu phố 7, thị trấn Nhà Bè). Họ dùng búa, xà beng, kìm phá khóa cửa, rồi ngang nhiên dọn đồ vào ở. Khi hay tin, bà Nhâm đã đến yêu cầu những người này ra khỏi nhà. Thế nhưng, họ tỏ thái độ hung hãn, chửi mắng và định hành hung bà Nhâm. Khi Công an thị trấn Nhà Bè cùng tổ trưởng dân phố xuống hiện trường lập biên bản, bà Thúy đã ngoan cố không chịu ký biên bản cũng như không chịu về trụ sở công an làm việc.

Đáng nói hơn là trong những ngày tiếp sau đó, bà Thúy vẫn chiếm dụng ngôi nhà và cho người đập mái hiên để làm mái che di động, đập phá kệ bếp, tự ý xây lại thềm cửa, hàn cửa sắt kiên cố... Bà Nhâm thì tiếp tục kêu cứu công an và các cơ quan chức năng như địa chính, tư pháp, UBND thị trấn Nhà Bè đề nghị ngăn chặn việc chiếm nhà và xây trái phép nhưng không ăn thua. Bà Thúy vẫn ngang nhiên thách thức các cơ quan chức năng.

Coi thường pháp luật

Bà Thúy từng tuyên bố với Công an thị trấn Nhà Bè là sẽ không đi đâu cả trừ khi có lệnh bắt giam. Ngày 30-9, Công an thị trấn Nhà Bè phải chuyển hồ sơ lên Công an huyện Nhà Bè giải quyết.

Mãi đến ngày 14-10, khi Công an huyện Nhà Bè đến căn nhà 9/7B giao giấy triệu tập những người chiếm đóng bất hợp pháp thì lúc này bà Thúy - có thêm sự tiếp tay của chồng là Phạm Ngọc Sáu (thường gọi Sáu Câu, SN 1972, ngụ 342/14 Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè, người vừa từ trại tạm giam ra) tiếp tục cự cãi quyết liệt với lực lượng công an. Thậm chí, ông Sáu Câu còn suýt hành hung một điều tra viên, đến nỗi một trinh sát hình sự phải rút súng ra thị uy.

Đại úy Nguyễn Tấn Phát, Đội Cảnh sát điều tra trật tự - tội phạm xã hội, Công an huyện Nhà Bè, cho biết căn nhà 9/7B khu phố 7, thị trấn Nhà Bè do bà Nhâm mua từ ông Võ Văn Giàu (SN 1954, ngụ khu phố 7, thị trấn Nhà Bè) theo hợp đồng chuyển nhượng số 117 ngày 4-10-2006 do UBND huyện Nhà Bè chứng thực và đăng bộ tên bà Nhâm vào ngày 11-10-2006. Đại úy Phát khẳng định bà Nhâm là chủ sở hữu hợp pháp. Tuy nhiên, do trước đây, ông Giàu có thỏa thuận miệng bán khu đất này cho ông Sáu Câu. Khi ông Sáu Câu bị Công an huyện Nhà Bè bắt giam về hành vi “Vi phạm các quy định về sử dụng đất đai”, ông Giàu bán lại cho bà Nhâm với giá 811 triệu đồng. Ông Sáu Câu cũng đã chấp thuận việc mua bán này bằng văn bản khi còn trong trại giam. Thế nhưng, bà Thúy lại cho rằng việc này chưa được sự đồng ý của mình nên đã “đem quân” đến đòi “chiếm lại nhà” như trên.

Được biết, ngày 9-10, vợ chồng bà Thúy còn chiếm thêm 2 căn nhà khác thuộc khu phố 5 và 7, thị trấn Nhà Bè cũng theo kiểu bất chấp pháp luật. Vấn đề đáng lo ngại chính là việc các đối tượng như vợ chồng bà Thúy đã lộng hành, vi phạm trắng trợn các quy định của pháp luật như đã nêu mà các cơ quan chức năng vẫn chưa có biện pháp thích đáng để ngăn chặn, trừng trị. Ban đầu, Công an thị trấn Nhà Bè còn xác định đây chỉ là tranh chấp dân sự (?). Trong khi đó, khi trả lời câu hỏi đánh giá thế nào về hành vi của bà Thúy, đại úy Phát cho biết hiện cũng chỉ “đang củng cố hồ sơ, tìm thêm bằng chứng” để xác định xem bà Thúy có vi phạm Bộ Luật Hình sự hay không (?).