Người dân lãnh đủ
Tôi vốn là một người dân sống lâu năm ở Đông Thạnh, Hóc Môn- TPHCM, vì chịu đựng không nổi môi trường ô nhiễm quá cỡ tại bãi rác trứ danh ở xã này mà phải cùng vợ con kéo nhau về quận 12 sinh sống
Trước giờ, tôi vẫn nghĩ bãi rác Đông Thạnh chỉ chứa rác sinh hoạt, không ngờ nó còn là nơi chôn chất thải nguy hại (Báo NLĐ ngày 29-11 và 1-12 đã phản ánh). Chỉ rác sinh hoạt đã ô nhiễm không chịu nổi rồi, nay lại thêm chất thải nguy hại, như vậy người dân Đông Thạnh và khu vực xung quanh ngày càng lãnh đủ.
Tôi vô cùng thất vọng khi biết Công ty Môi trường Đô thị TPHCM, một đơn vị của Nhà nước có chức năng góp sức giữ sạch môi trường cho TP, lại đưa hàng trăm tấn chất thải nguy hại về chôn ở bãi rác Đông Thạnh.
Cũng thông tin từ Báo NLĐ, chất thải nguy hại phải có bãi chôn lấp riêng, song hiện ở VN vẫn chưa có. Vậy thì, xưa nay chất thải nguy hại ở ta xử lý ra sao, chôn lấp ở đâu để không gây ô nhiễm môi trường cũng như không ảnh hưởng đến sức khỏe người dân?
Hôm nay, 2-12, HĐND TPHCM khai mạc kỳ họp thứ 14. Chúng tôi kỳ vọng vấn đề này sẽ được đem ra chất vấn, mổ xẻ để có được cách giải quyết thấu đáo, không ảnh hưởng đến đời sống người dân.