Nhói lòng trước cháu bé mất cả cha mẹ vì TNGT

(NLĐO) - May mắn sống sót trong vụ tai nạn giao thông kinh hoàng làm cả cha và mẹ tử vong nhưng sự thiếu vắng 2 đấng sinh thành, nhất là trong những ngày Tết, của cháu bé mới vừa 2 tuổi khiến nhiều người phải chạnh lòng.

img
 Bé Anh Thư lầm lũi ngồi chơi một mình trước bàn thờ cha, mẹ trong ngày giáp Tết

Trong không khí nô nức đón Tết cổ truyền rộn ràng khắp nơi, chúng tôi đến thăm Thái Thị Anh Thư, cháu bé 2 tuổi sống sót sau vụ tai nạn giao thông xảy ra đêm 25-10-2011 trên Quốc lộ 56 (đoạn qua xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) làm cả cha và mẹ của cháu thiệt mạng.

Có vẻ như Tết không đến trong căn nhà nằm sâu nơi xóm rẫy ở ấp Liên Hiệp 2, xã Xà Bang này. Khi chúng tôi đến, cháu Anh Thư đang ngồi chơi một mình trước bàn thờ cha, mẹ nghi ngút hương khói. Thấy khách lạ, cháu tỏ vẻ sợ hãi và òa khóc. Lúc này, bà nội của cháu từ sau nhà chạy lên vội vã mời chúng tôi vào nhà.

Nhìn cháu Anh Thư lem luốc, chúng tôi không khỏi nhói lòng. Trạc tuổi của Thư, giờ này các bạn đồng trang lứa đang trong vòng tay yêu thương của cha, mẹ khi Xuân về Tết đến.

Bà nội cháu Anh Thư nghẹn ngào cho cho chúng tôi biết: Gần 3 tháng sau khi xảy ra tai nạn làm con trai và dâu của bà chết, phía nhà xe mới đưa cho gia đình một ít tiền. Thương các con, bà nhận lấy phần tiền này xây mộ cho họ được khang trang khi Tết đến. Còn dư chút ít, bà định mua cho bé Thư bộ đồ mới để cháu đón Tết.

“Ngày nào cũng vậy, mỗi khi thấy chiếc xe máy cày chạy ngang nhà, bé Thư đều nghĩ ba nó về khiến tôi không cầm nước mắt” - bà sụt sùi.
 
img
Mới 2 tuổi đầu, cháu Anh Thư đã mồ côi cha mẹ, phải sống với bà nội
 
Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 25-10-2011, anh Thái Văn Anh (SN 1986) điều khiển xe máy chở vợ là Nguyễn Thị Mỹ Hương (SN 1990) và con gái Thái Thị Anh Thư lưu thông trên Quốc lộ 56 theo hướng thị trấn Ngãi Giao về nhà.
 
Khi đến Km 31 thuộc thôn Liên Hiệp II, xã Xà Bang, do đường tối, xe chở gia đình bất hạnh này tông vào rơ móc xe đầu kéo đang đậu bên lề đường.

Tai nạn làm vợ chồng anh Thái Văn Anh tử vong tại chỗ; bé Anh Thư bị thương ở đầu, được người dân nhanh chóng đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Bước đầu, Công an huyện Châu Đức xác định nguyên nhân vụ tai nạn là do xe đầu kéo dừng xe sai quy định, không mở đèn báo hiệu.

Hoàn cảnh gia đình vợ chồng anh Thái Văn Anh rất thương tâm, thuộc hộ nghèo ở địa phương. Hằng ngày, anh chạy xe máy cày thuê, vợ làm công nhân với đồng lương ít ỏi cùng nuôi con và người mẹ bị tâm thần nhẹ.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, vụ tai nạn vẫn chưa được Công an huyện Châu Đức kết thúc điều tra và phía chủ phương tiện vẫn chưa có sự bồi thường thỏa đáng cho gia đình các nạn nhân.