Niềm vui không trọn vẹn
Người dân hiến đất trị giá hàng tỉ đồng để làm đường hẻm, song chỉ mừng “một nửa” vì còn nhiều trụ điện giữa đường rất nguy hiểm, mất cảnh quan
Gần một năm nay, người dân ở tổ 18, khu phố 2, phường Phú Thuận, quận 7- TPHCM chỉ mừng... “một nửa” vì đường hẻm 935 Huỳnh Tấn Phát dài hơn 200 m, rộng 6 m, do 40 hộ dân hiến đất làm, đã hoàn tất nhưng lại còn 9 trụ điện đứng giữa đường chưa di dời. Bà Huỳnh Ngọc Cẩm, ngụ nhà số 803/58/61A Huỳnh Tấn Phát, than phiền: “Chúng tôi hiến đất trị giá hàng tỉ đồng để làm đường hẻm tươm tất giúp mọi người đi lại dễ dàng. Song, nhìn các trụ điện còn đứng giữa đường, chúng tôi cảm thấy niềm vui vẫn chưa trọn vẹn”.
Người dân cho biết trước đây, các hộ dân ở khu vực này rất khổ sở vì con hẻm đất chỉ rộng 3 m, không có hệ thống thoát nước nên mùa mưa là ngập triền miên. “Sau 3 năm ròng rã vận động dân hiến đất, cuối năm 2007, Ban Quản lý dự án quận 7 đã thực hiện công trình xây dựng đường hẻm này. Thế nhưng, nhiều trụ điện vẫn còn đứng giữa đường, rất nguy hiểm cho việc lưu thông, nhất là vào ban đêm. Chưa kể khu phố 2 là khu phố văn hóa mà để tình trạng này cũng khó coi! Để phòng ngừa người đi đường khỏi đâm vào trụ điện, người dân phải sơn đỏ phía dưới từng trụ” - ông Lê Văn Dẩu, tổ trưởng tổ 18, khu phố 2, kể.
Theo ông Bùi Thế Hiển, trưởng khu phố 2, ngay khi thiết kế công trình, Ban Quản lý dự án quận 7 đã làm việc với cơ quan phụ trách điện, nước nhằm di dời đồng hồ nước và trụ điện. “Thế nhưng, chỉ có Chi nhánh Cấp nước Nhà Bè di dời đồng hồ nước của dân vào trong; còn Điện lực Tân Thuận đến nay vẫn chưa thấy động tĩnh gì, dù từ ngày thi công làm đường hẻm đến giờ đã gần một năm. Tại nhiều cuộc họp ở tổ dân phố, khu phố, người dân rất bức xúc, kiến nghị UBND phường giải quyết. UBND phường lại kiến nghị lên Ban Quản lý dự án quận, nhưng đến nay mọi việc vẫn im lìm” - ông Hiển cho biết.