Nườm nượp về quê ăn Tết

Trong hai ngày 18 và 19-1, lượng khách đổ về các bến xe ở TPHCM tăng đột biến, ước hơn 200.000 lượt. Hàng chục xe buýt được huy động tăng cường để giải tỏa khách

img
 Rất đông người chờ đợi dọc Quốc lộ 1A để đón xe về quê
Hơn 8 giờ ngày 19-1, giao thông trên các tuyến đường dẫn đến Bến xe Miền Đông – TPHCM như Đinh Bộ Lĩnh, Xô Viết Nghệ Tĩnh… đều ùn ứ. Đội CSGT Bình Triệu và Thanh tra Giao thông TP đã cử lực lượng luân phiên túc trực để điều tiết giao thông.

Khách đổ dồn về bến

Bên trong Bến xe Miền Đông, 100% bảo vệ được huy động phối hợp với lực lượng xe ôm để hướng dẫn luồng xe cộ và người dân vào mua vé. Các quầy bán vé ủy thác không còn cảnh đìu hiu như những ngày trước, khách tập trung rất đông mua vé về miền Trung, miền Bắc và Tây Nguyên.

Tại các quầy vé xe thương hiệu, một số hãng trưng bảng hết vé. Tuy nhiên, sau khi điều động phương tiện hoặc thuê được xe hợp đồng, một số hãng đã tiếp tục treo bảng bán vé, như Mai Linh thông báo còn vé đi Buôn Ma Thuột và Nha Trang; Quê Hương đi Phan Rang; Bình Tâm và Trường Khoa đi Quảng Ngãi…

Theo ông Thượng Thanh Hải, Phó Giám đốc Bến xe Miền Đông, trước đó, lượng khách qua bến từ ngày 9 đến 13-1 (từ 16 đến 20 tháng chạp) giảm gần 40.000 người so với Tết năm trước, nhiều khả năng do năm nay có nhiều công nhân và sinh viên ở lại TP. Lượng vé bán trước chỉ đạt 3.000, giảm 50% so với năm ngoái, nên khả năng khách sẽ đổ dồn về bến vào những ngày giáp Tết.

Ông Hải dự đoán năm nay, do các hãng xe thương hiệu đã hợp đồng với xe ngoài để giải tỏa khách nên sẽ không có tình trạng ùn ứ. Tính đến ngày 18-1 (25 tháng chạp), các hãng xe thương hiệu đã thuê 416 xe và 41 chiếc vãng lai đăng ký tăng cường (tăng hơn 40 chiếc so với năm trước). Theo ông Hải, tính đến ngày 19-1 (26 tháng chạp), hơn 280.000 lượt khách qua bến, đơn vị đã điều động 40 xe buýt tăng cường.

Tại Bến xe Miền Tây - TPHCM, dự tính ngày 26 và 27 tháng chạp có thể đạt 55.000 – 57.000 lượt khách/ngày. Các tuyến có lượng khách tăng cao là TPHCM đi Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Cần Thơ, Đồng Tháp, Cà Mau… Để tránh tình trạng thiếu xe vào những ngày cao điểm, bến đã điều sẵn 80 xe buýt tăng cường để giải tỏa khách.

Khó dẹp xe dù

Tuy việc mua vé trong bến không mấy khó khăn, không phải chờ đợi lâu và chen lấn như những năm trước nhưng do thói quen nên nhiều hành khách vẫn ra đường đội nắng để đón xe về quê. Thói quen này đã tạo điều kiện cho xe dù hoạt động, chưa kể các xe trong bến “tham” khách nên cũng tấp vào, bất chấp vi phạm.

Cách Bến xe Miền Đông chừng vài trăm mét, dọc Quốc lộ 13, khá đông hành khách tay xách nách mang chờ xe tại các quán nước ven đường. Cây xăng Huệ Thiên 2 tuy không còn cảnh bát nháo như năm trước nhưng phía sau, nhà xe vẫn đưa khách vào trong sân của một công ty để chờ đi miền Bắc, miền Trung.

Trên Quốc lộ 1A đoạn từ cầu vượt Bình Phước rẽ về hướng Thủ Đức - TPHCM, rất đông hành khách chờ đón xe. Ngay trước cây xăng Huệ Thiên 3, nhiều xe khách từ Bến xe Miền Đông ra cũng chần chừ dừng lại kiếm cớ đổ xăng để tranh thủ “bắt” thêm khách. Ngoài ra, nhiều xe dù loại 16 đến 25 chỗ cũng phục sẵn, chủ xe cho người nhà và cánh xe ôm chạy lòng vòng tìm khách.

Xung quanh Bến xe Miền Tây, cạnh các cây xăng trên tuyến đường Kinh Dương Vương, Tên Lửa… cũng luôn có cảnh xe dù lượn lờ kiếm khách. Xe trong bến vừa ra khỏi cổng cũng rề rà đón thêm khách, dù nhiều khi đã kín chỗ.

Theo lãnh đạo các bến xe, chính những hành khách không vào bến đã tạo điều kiện cho xe dù hoạt động. Khi nào không còn hành khách đón xe ngoài đường thì xe dù hết đất sống. Trong khi đó, lực lượng chức năng đã tung 100% lực lượng để ngăn chặn xe dù nhưng chỉ giải quyết được phần ngọn.

“Đành chấp nhận thôi!”

Khi được hỏi lý do không vào bến mua vé, chị Huệ, công nhân KCX Linh Trung, quê Quảng Ngãi, cho biết: “Nhà trọ tụi tôi gần đây nên công nhân trong công ty rủ nhau ra đường đón xe cho tiện”. Dù vậy, chị Huệ vẫn ngao ngán: “Đón xe thế này may mắn lắm mới còn ghế ngồi. Đa số xe đã đầy khách nhưng vẫn đón thêm rồi cho ngồi ghế nhựa. Tết mà, đành chấp nhận thôi!”.

Tương tự, dù đoán trước những bất tiện nhưng anh Thắng (quê Quảng Nam) vẫn chấp nhận đón xe dù về quê ăn Tết vì giá vé rẻ hơn trong bến đôi chút.