Ông phó trưởng công an xã lại đánh người?

Trước đây, do nhiều lần đánh người, ông Phạm Công Quỳnh đã bị cách chức phó trưởng Công an xã Tam An, huyện Phú Ninh. Nay mới phục chức, ông Quỳnh đã tái phạm Vụ ông Phạm Công Quỳnh (SN 1962), Phó trưởng Công an xã Tam An, huyện Phú Ninh (Quảng Nam), đánh học sinh phải nằm viện diễn ra đã hơn một tháng, nhưng đến nay vẫn chưa được làm sáng tỏ.

Bị đánh vì không... nhận tội

Ngày 26-6, em Phan Quốc Đồng (SN 1993), học sinh lớp 9 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (Phú Ninh - Quảng Nam), được Công an xã Tam An mời lên làm việc về vụ xô xát giữa hai nhóm học sinh trước đó mà em chỉ là người chứng kiến. Về nhà, Đồng thấy khó thở, choáng váng mặt mày. Gia đình đưa Đồng vào Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam khám và chụp X-quang. Kết quả Đồng bị chấn thương đầu. Em Đồng cho biết, sau khi bước vào phòng công an xã, ông Quỳnh vặn hỏi vì sao lại tham gia đánh lộn. Đồng không nhận mình tham gia đánh lộn, mà chỉ chứng kiến thôi. Ông Quỳnh nạt nộ rồi đánh túi bụi vào đầu và lưng của Đồng. Trước khi cho Đồng về, ông Quỳnh còn hăm dọa “mày coi chừng tao”.

Ông Phan Viên, cha của em Đồng, cho biết: Chiều 18-7, Công an huyện Phú Ninh đã gởi giấy triệu tập Đồng và người nhà lên làm rõ việc em bị công an xã đánh phải nhập viện. Trong quá trình làm việc, Công an huyện Phú Ninh luôn ép con ông khai là có tham gia đánh lộn mới bị thương tích ở đầu phải nhập viện, chứ không phải do ông Quỳnh đánh (?). Nhưng Đồng không thừa nhận mình có tham gia đánh nên không ký vào biên bản làm việc. Ông Viên bức xúc: “Kiểu làm ấy là để “hợp thức hóa” thương tích ở đầu con tôi và tránh tội cho ông phó trưởng công an xã đánh người mà thôi!”.

Làm việc với chúng tôi, chính ông Quỳnh đã khẳng định là trước khi làm việc với ông, Đồng không có dấu hiệu bị đánh và sức khỏe bình thường. Hỏi vì sao làm việc với ông xong thì Đồng phải nhập viện gấp? Và khi mời Đồng lên lấy lời khai mà không có người giám hộ, ông Quỳnh làm thinh.

Đã nhiều lần đánh người

Theo phản ánh của người dân, trước đây ông Quỳnh đã đánh 6 người và đã có người kiện ra tòa buộc phải bồi thường. Ông Phạm Lương, trú thôn An Thiện (Tam An - Phú Ninh), cha của em Phạm Hữu Chỉnh, một trong hai nạn nhân bị ông Quỳnh đánh, kể: Khoảng 19 giờ một ngày cuối tháng 7-2006, Chỉnh và cháu Dũng sống gần nhà đạp xe lên tiệm Internet xem điểm thi. Khi hai em đạp xe vượt qua đầu xe máy của ông Quỳnh, liền bị ông Quỳnh kêu lại quát lớn: “Sao bọn mi dám đạp xe qua mặt tao, còn ôm cua nữa?”. Dù Chỉnh và Dũng đã xin lỗi nhưng ông Quỳnh nhào tới túm áo tát cho Chỉnh, Dũng mấy bạt tai. Chỉnh cãi lại thì bị ông Quỳnh xông vào bóp cổ, Dũng nhảy vào can thì bị ông Quỳnh đấm mạnh vào bụng mấy đấm ngã nhào xuống đất. Riêng Dũng bị đánh gây thương tích nặng, ăn không được, gia đình phải đưa vào Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam khám và chụp X-quang. Kết quả chẩn đoán Dũng bị chấn thương vùng bụng do bị đánh, cần phải điều trị dài ngày. Sau đó, xã đã mời gia đình em Chỉnh và gia đình Dũng lên xin lỗi. Ông Quỳnh và ông Tính (xã đội trưởng) tìm đến nhà để bồi thường 50.000 đồng tiền thuốc men cho Chỉnh và 300.000 đồng đối với Dũng.

Ông Phạm Nghiệp, cũng trú ở thôn An Thiện, cho biết: Một buổi tối cuối năm 1999, cả nhà ông đang nói chuyện ở nhà dưới bất ngờ ông Quỳnh và ba người khác đến nhà ông Quỳnh nói: “Kêu thằng Đức lên xã làm việc gấp”. Anh Đức (con rể ông Nghiệp, trú ở TP Tam Kỳ - PV) liền bị ông Quỳnh và một số người đi theo áp giải về xã đánh tới tấp vào người. Anh Nguyễn Văn Sự (con rể thứ hai của ông Nghiệp) cũng bị ông Quỳnh đánh và trói hai tay đưa về xã đánh tiếp rồi mới cho về nhà, sự việc diễn ra trước nhiều người dân.

Theo phản ánh của người dân, ông Quỳnh đã từng bị đuổi việc vì “có máu” đánh người. Nay được làm phó trưởng công an xã trở lại, nhưng vẫn không chừa. Trao đổi với chúng tôi, trung tá Lê Hoài Nam, Phó Công an huyện Phú Ninh, cho biết công an huyện đang điều tra vụ ông Quỳnh có đánh em Đồng hay không, nếu có sẽ xử lý nghiêm.