Phải xử lý để nhiều người không bị lừa

Hiện nay có một trường hợp tương tự : một người đàn bà khoảng 60 tuổi, mang theo một giỏ nhựa đựng bình thủy, bồng một bé trai khoảng 2-3 tuổi, ngồi khóc ở góc ngã tư đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Nguyễn Thị Minh Khai. Vài ngày sau tôi lại thấy người đàn bà ôm đứa trẻ này ngồi khóc ở ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Điện Biên Phủ.

Tôi nghĩ người đàn bà này giả dạng người bị lỡ đường, khổ sở vì không có tiền nuôi em bé đi khám bệnh cầu xin lòng thương hại của khách qua đường. Đề nghị quý báo tìm hiểu và cho viết bài phản ánh về trường hợp này để nhiều người không bị lừa đặt lòng thương hại không đúng chỗ, chân thành cảm ơn.

Trần Công Văn (2 B Nguyễn Huy Tự, quận 1, TPHCM)

Công an phường phải cương quyết xử lý

Nhân đọc bài “5 giờ theo chân một người ăn xin” tôi thấy những trường hợp như thế rất nhiều. Nhưng đây lại là 1 vụ rất cụ thể có chứng cứ rõ ràng vậy mà cách trả lời của đồng chí trưởng công an phường 27, quận Bình Thạnh lại có vẻ né tránh.

Vì cứ theo số đăng ký bảng số xe mà truy thì ra ngay vì chắc chắn đây không phải là xe ôm. Mà nếu là xe ôm nhưng đứng chờ sẵn thì phải là chỗ quen biết nên cứ theo đó mà lần ra. Việc gì mà phải chờ…phát hiện bởi nhà báo đã phát hiện rồi mà, sao lại trả lời thiếu cương quyết như vậy?

Hoàng Thiếu Phủ (44 D2 phường 25, Bình Thạnh)