Phòng LĐ-TB-XH Bình Thạnh phải có trách nhiệm
Tôi có 3 người anh là liệt sĩ đã an táng tại tỉnh Quảng Ngãi. Ngày 22-5, tôi làm đơn xin đi thăm viếng mộ liệt sĩ ở xã Phổ Văn, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
Sau đó, tôi được UBND quận Bình Thạnh-TPHCM cấp giấy giới thiệu để đi thăm mộ. Sau chuyến đi, tôi mang các giấy tờ và vé tàu đến Phòng LĐ-TB-XH quận Bình Thạnh để xin được thanh toán tiền tàu xe theo quy định của Nhà nước. Nhưng ở đây không chi trả vì cho rằng mộ liệt sĩ mà tôi đi thăm không an táng tại nghĩa trang liệt sĩ xã. Tôi rất bức xúc vì cách làm việc vô trách nhiệm của nhân viên ở đây, hành người dân phải lên xuống làm theo hướng dẫn để rồi trả lời là không đúng quy định và không chi trả. Tuy là số tiền không lớn, nhưng đối với thân nhân liệt sĩ như tôi thì rất cần. Đề nghị Phòng LĐ-TB-XH quận Bình Thạnh xem xét trách nhiệm của mình.