Tân Hoàng Phát - Ung nhọt của xã hội!

Vụ cơ sở massage Tân Hoàng Phát (quận Thủ Đức- TPHCM) bị công an triệt phá khiến dư luận bàng hoàng. Mọi người càng bức xúc, thậm chí phẫn nộ, khi nghe những người có trách nhiệm ở địa phương một mực khẳng định “ba không”: Không nghe, không thấy, không biết nơi ung nhọt của xã hội này làm ăn phi pháp, chà đạp, bóc lột con người tàn tệ.

Đọc những bài tường thuật (chắc chắn chưa đầy đủ), trên báo chí về thủ đoạn làm giàu của ông bà chủ cơ sở Tân Hoàng Phát, tôi thấy bàng hoàng. Gần 100 cô gái trẻ ở cơ sở này có khác gì những nữ nô lệ bị bóc lột sức lao động và tình dục? Họ bị đè nén, trấn áp đến mức gần như hoàn toàn tê liệt sức phản kháng. Nếu có, chỉ là phản ứng một cách tiêu cực, như nhảy lầu bỏ trốn. Thử hỏi, làm sao các nạn nhân dám tố cáo, khi chính mắt họ trông thấy sự thân mật giữa cán bộ địa phương với những người hãm hại họ? Mặt khác, khi những lá đơn tố cáo mà họ vắt hết tim óc ra để viết, lại chẳng được ai quan tâm giải quyết, thậm chí quay ngược về nằm trong tay những người bị tố cáo! Chủ có nhiều tiền, đầy quyền thế, có cả súng, thì thân phận họ chẳng qua chỉ như con sâu cái kiến, cho nên nếu có phải bị bỏ đói, bị nhốt vào chuồng chó, bị bóc lột tàn tệ sức lao động, thậm chí bị bắt làm “nô lệ tình dục”..., cũng là “chuyện nhỏ” mà thôi!

Qua vụ Tân Hoàng Phát, chúng tôi thấy rất cần phải xem lại các danh hiệu, như “khu phố văn hóa”, sao cho thực chất, tránh hình thức, vì dễ gây phản tác dụng. Chúng tôi đề nghị cần xử lý nghiêm những người liên quan trong vụ này, kể cả cán bộ địa phương, nếu có.