Thảm cảnh không đáng có

Trước khi xảy ra cái chết của 8 nữ sinh, ở xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức - Hà Nội đã xảy ra nhiều vụ chết đuối nhưng chính quyền không hề có biện pháp ngăn chặn

Sáng 13-9, lễ an táng 8 nữ sinh Trường THCS An Mỹ (xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức - Hà Nội) bị chết đuối ở hồ Tuy Lai chiều 12-9 (Báo Người Lao Động đã đưa tin) đã khiến xã An Mỹ bao trùm trong không khí tang thương.

Trong số 8 nạn nhân, có tới 5 em ở thôn Tảo Khê, 3 em còn lại ở thôn Đoan Ngữ của xã An Mỹ. Ngay trong chiều xảy ra tai nạn, gia đình và người dân trong thôn Tảo Khê đã làm lễ an táng cho 4 nạn nhân. Các gia đình khác thì đến sáng 13-9 mới bắt đầu thủ tục chôn cất. Tiếng kèn, trống cứ vang lên từ nhà này đến nhà kia, tang thương, não nề.

Bám chặt quan tài của em Mai Lê Hồng Phúc, chị Lê Thị Loan (ngụ thôn Đoan Ngữ, mẹ em Phúc) nói trong nước mắt: “Chiều qua, nghe cháu bảo đi chơi, tôi nghĩ chắc nó đi quanh xóm với đám bạn. Nào ngờ...”. Trong đám tang em Bùi Thị Thu, ông Bùi Văn Giang (ngụ thôn Đoan Ngữ, cha em Thu) ôm mặt ngăn nước mắt chực trào: “Thu là đứa con đầu lòng của tôi, cháu ngoan ngoãn, gánh vác công việc gia đình rất nhiều. Nhìn những đứa em của nó mà lòng tôi quặn lại”.

Ngoài gia đình, người thân, bạn bè của các nạn nhân bị tử nạn, 3 em may mắn thoát chết là Lê Thị Chinh, Mai Lê Hồng Phượng và Nguyễn Thị Thanh Tâm cũng không thoát khỏi nỗi ám ảnh. Ông Lê Xuân Thành (ngụ thôn Đoan Ngữ, cha em Chinh) cho biết cả đêm Chinh bị hoảng loạn, mê sảng, ăn vào là nôn ra hết. “Khi nhận được tin báo, tôi liền bảo đứa con trai lớn lao ra hồ Tuy Lai. Tìm mãi mới thấy con mình đang nằm ở góc trong, sờ người thấy vẫn còn ấm nên tôi liền hô hấp nhân tạo cho cháu. Khoảng 15 phút sau thì cháu mở được mắt...” - ông Thành kể.

Theo ông Nguyễn Bá Thiều, Trưởng Công an xã An Mỹ, một lúc sau khi tai nạn xảy ra, một đôi nam nữ đi chơi gần đấy đã cứu sống một em. Sau đó, một số thanh niên trong xã nhảy xuống hồ tìm cứu và 1 giờ sau thì đưa được thi thể 8 nạn nhân lên bờ. “Khi xảy ra sự việc, xung quanh vắng vẻ nên một lúc sau mới có người tới cứu các nạn nhân” - anh Nguyễn Trọng Đỗ (ngụ xã An Mỹ)  cho biết.

Tuy Lai là hồ nhân tạo dùng cho việc thủy lợi. Đây là khu vực khá nguy hiểm, ai cũng nhìn thấy song việc phòng ngừa chưa được chú tâm. Dưới hồ chỉ có một tấm biển báo “khu vực nước sâu” quá cũ kỹ nên ít ai để ý. Hằng ngày, vào các buổi chiều, vẫn có nhiều người dân xuống tắm trong khi độ sâu trung bình của hồ là 2,5 m. Trước khi xảy ra cái chết của 8 nữ sinh, ở xã An Mỹ đã xảy ra rất nhiều vụ chết đuối thương tâm.