Thiên Phước - Nơi hội tụ những tấm lòng
Đó là cơ sở từ thiện tại TPHCM hiện đang nuôi dưỡng, chữa bệnh cho hơn 130 trẻ em khuyết tật và bị nhiễm chất độc da cam
Trải qua mười năm đầy khó khăn, cơ sở Thiên Phước dần ổn định, với hai địa điểm ở quận 12 và huyện Củ Chi – TPHCM, nuôi dưỡng những trẻ em bất hạnh. Đa số các em bị bệnh thần kinh, bại não, xương thủy tinh... Nhiều em hoàn toàn không nhận biết được thế giới xung quanh. Các em sống trong vô thức. Bệnh của các em có thể bùng phát bất cứ lúc nào, tính mạng luôn bị đe dọa. Trong những năm qua đã có 18 em qua đời. Cái chết đến với các em được dự báo trước nhưng không thể nào kiểm soát được. Đó là sự nguy hiểm của bệnh nhân nhiễm chất độc da cam.

Giám đốc Phan Khắc Từ bên các cháu
Những ngày đầu ở Thiên Phước, việc nuôi dưỡng và chăm sóc các em rất khó khăn. Vậy mà giờ đây khi quay lại Thiên Phước, ai cũng ngỡ ngàng trước sự đổi thay của nó. Các em sống trong một không gian sạch, đẹp, mọi thứ đi dần vào nề nếp. Những người chăm sóc nuôi dưỡng các em đều có tấm lòng vị tha, giống như những người mẹ. Người thân của các em mỗi lần đến đây đều thực sự hài lòng. Các mạnh thường quân rất yên tâm khi đồng tiền, bát gạo của mình được trao đúng nơi, đúng chỗ.
Song Thiên Phước còn đó những khó khăn. Toàn bộ kinh phí để chăm sóc và nuôi dưỡng các em đều dựa vào lòng hảo tâm của mọi người. Bình quân mỗi tháng chỉ riêng tiền mua tã lót cho các em xấp xỉ 20 triệu đồng. Giám đốc Phan Khắc Từ thường chạy ngược, chạy xuôi để kiếm tiền chăm sóc cho các em. Thuốc chữa bệnh cho các em nhiều loại là biệt dược, rất khó kiếm, khó mua. Dụng cụ, phương tiện để điều trị cho các em còn quá nghèo nàn, nhất là những thứ để phục hồi chức năng. Đội ngũ thầy thuốc cũng thiếu. Tại hai cơ sở của Thiên Phước mới chỉ có hai y tá, chủ yếu là đem cái tâm ra phục vụ các em. Lãnh đạo Thiên Phước biết rõ điều đó song chưa đủ khả năng để tuyển những bác sĩ giỏi, có nhiều kinh nghiệm vì không đủ tiền để trả lương cho họ. Nhiều em ở cơ sở Thiên Phước không có hộ khẩu, không thể mua bảo hiểm y tế. Một số em đã trên bảy tuổi nên khi vào viện không được miễn giảm tiền khám và điều trị. Các em lại luôn bị bệnh, tạo nên gánh nặng thường xuyên cho Thiên Phước. Giá như Nhà nước có một chính sách cho đối tượng đặc biệt này thì tốt biết mấy.
Một kế hoạch mang tính nhân văn đang thai nghén. Đó là mời những chuyên viên có trình độ quốc tế huấn luyện phương pháp chăm sóc, nuôi dưỡng cho những người đang trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng các em và hằng tháng hỗ trợ kinh phí cho họ. Kế hoạch này được lãnh đạo TPHCM, các ban ngành quan tâm và nhiệt tình ủng hộ. UBND TPHCM vừa cấp 4.000 m2 đất cho cơ sở Thiên Phước tại quận 8 để xây dựng trung tâm mới.
Chiến tranh đã đi qua nhưng di chứng vẫn còn đeo đẳng mãi trong cơ thể các em. Đằng sau những góc khuất là những mảnh đời bất hạnh. Họ đang cần sự giúp đỡ của mọi người. Thiên Phước đã, đang và sẽ là địa chỉ đáng tin cậy giúp cho các em trẻ tật nguyền. Xin mở rộng tấm lòng, mở rộng vòng tay, tiếp sức cùng Thiên Phước.