Thờ ơ với dịch bệnh
Trong vòng nửa tháng nay, Bệnh viện Đa khoa An Phú - An Giang đã tiếp nhận 56 ca tiêu chảy cấp, trong đó có 5 ca nhiễm phẩy khuẩn tả. Tuy nhiên, người dân vẫn bình chân như vại
Theo bác sĩ Võ Huy Danh, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh An Giang, trong 56 ca tiêu chảy cấp nhập viện, có 14 người vùng biên giới Campuchia. Ngoài 5 ca đã xác định nhiễm phẩy khuẩn tả, 2 ca khác đang tái xét nghiệm để biết kết quả cuối cùng.

Bác sĩ đang khám cho bệnh nhân tiêu chảy cấp tại Bệnh viên Đa khoa An Phú
Nguy cơ bùng phát dịch
Theo Trung tâm Y tế huyện An Phú, ca nhiễm phẩy khuẩn tả đầu tiên là bệnh nhân Nít, 9 tuổi. Nít nhập viện trong tình trạng trụy tim mạch, huyết áp bằng 0. Hai ngày sau, 2 người em của Nít và một người khác cùng nhập viện trong tình trạng tương tự. Sau đó, một bệnh nhân lại nhập viện và được xác định nhiễm phẩy khuẩn tả. Hai trường hợp khác cũng bị nhiễm là do tiếp xúc trực tiếp với người bệnh nên có thể đã bị lây.
Bác sĩ Nguyễn Hùng Dũng, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện An Phú, cho biết những bệnh nhân này nhập viện sau khi sử dụng cùng nguồn nước sông không hợp vệ sinh và ăn hến sống ướp muối phơi khô. “Dịch tiêu chảy cấp có nguy cơ bùng phát trên địa bàn và khó có thể lường trước diễn biến” - bác sĩ Dũng lo ngại. Bác sĩ Lê Minh An, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa An Phú, nhận định: “Nếu không chủ động dập ngay khi nó mới nhen nhóm thì khả năng bùng phát dịch trước, trong và sau Tết là khó tránh khỏi”.
Sau khi xuất hiện các ca nhiễm phẩy khuẩn tả, Trung tâm Y tế huyện An Phú đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch tiêu chảy cấp để ứng phó. Bác sĩ Danh cho biết: “Chúng tôi đã theo dõi, cách ly, xử lý Cloramine B theo quy định cho bệnh nhân, người nhà và nhân viên y tế thường xuyên tiếp xúc bệnh nhân. Trung tâm Y tế huyện An Phú phối hợp cùng Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh An Giang, Viện Pasteur, Viện Vệ sinh y tế công cộng đã lấy mẫu nước xung quanh ổ dịch và mẫu nước sông để xét nghiệm. Các nhà máy cung cấp nước ở An Phú đều được kiểm tra mẫu nước hằng ngày”. Ngoài ra, ngành y tế còn tuyên truyền rộng rãi để người dân nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Vô tư mua bán, ăn uống
Trước tình trạng bệnh nhân tiêu chảy cấp nhập viện hàng loạt trong thời gian ngắn tại An Phú, một lần nữa, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm lại được đặt ra. Tuy nhiên, trong khi ngành y tế lo ngay ngáy tìm cách phòng chống thì người dân lại hết sức vô tư, thờ ơ với sức khỏe của chính mình.
Tại TP Long Xuyên, tỉnh An Giang, thức ăn đường phố được bày bán la liệt, không bảo đảm vệ sinh nhưng lúc nào cũng nườm nượp khách. Ngay trước cổng Trường THCS Hùng Vương ở phường Đông Xuyên, một xe đẩy bán bánh bao chiên luôn hứng trọn bụi đường mù mịt. Người bán hàng vẫn vô tư nhào bột, chiên bánh trong làn khói xe, bụi đường. Mỗi lần có ô tô chạy qua, ông ta lại lấy tay che mặt để tránh bụi, mặc kệ bột, bánh.
Cách đó không xa, ngay tại chân cầu Bà Bầu, đối diện một công trình xây dựng là một kệ bán gà nướng sát mép đường. Xe cộ tấp nập, công trình xây dựng hối hả và bụi bay tứ tung nhưng cảnh mua bán, ăn uống vẫn ì xèo, chẳng ai thèm quan tâm đến vệ sinh an toàn thực phẩm.
Xéo bên kia đường là dãy hàng quán bán bún riêu, nước mía nằm ngay những miệng hố ga. Thấy những khúc mía để vương vãi trên nắp hố ga, một cô giáo là khách quen nhắc: “Đừng để đồ ăn thức uống như vậy, khách sẽ ngán ngại”. Thế nhưng, người bán chẳng buồn để ý mà còn thuận tay tạt luôn thau nước rửa chén xuống hố ga, nước bẩn tràn luôn đến đống mía...