Tìm cái chung
Tôi thường xuyên đi tham gia các hội chợ triển lãm tại các nước trên thế giới, gần đây nhất là tại Đức và Mỹ. Có đến những nơi này mới thấy số lượng doanh nghiệp Việt Nam tham gia không ít, nhưng chưa tạo được ấn tượng trong mắt khách hàng nước ngoài.
Gian hàng trưng bày của các nước, chỉ thoáng qua thôi cũng đã tạo ấn tượng mạnh. Nhất là các công ty Trung Quốc, họ sắp xếp các quầy gần nhau tạo thành một khu “Trung Quốc”, màu đỏ lồng đèn, trang trí tương tự nhau và đậm nét Á Đông làm bắt mắt, nổi bật. Dầu không biết nhau nhưng các doanh nghiệp này cũng tập hợp nhau lại và cho ra một poster khá đẹp, giới thiệu khu trưng bày chung của họ. Khách được cấp miễn phí và dễ dàng tìm ra những thứ mình muốn tìm nhờ vào những chỉ dẫn vắn tắt đính kèm. Sự thống nhất và đoàn kết là nét độc đáo mà ai cũng phải công nhận.
Còn gian hàng của doanh nghiệp Việt Nam thì mỗi người một kiểu, cốt sao mình đẹp nhất là được, nhưng tựu chung lại thì không có gì đặc biệt. Vị trí trưng bày phân tán, chỗ nào trong khu triển lãm cũng gặp gian hàng của Việt Nam, nhưng chúng mất hút trước sự nổi trội của gian hàng các nước. Khách tham quan muốn xem “khu Việt Nam” cũng chẳng biết ở đâu. Doanh nghiệp biết và cũng thấy mình “lép vế”, muốn làm gì đó để tạo nét đặc trưng Việt Nam, nhưng ai làm? Vì doanh nghiệp nào cũng đang bận “hùng cứ một phương”. Mong ước tạo nên một “hồn Việt” thật sự trong những hội chợ nước ngoài, vì thế vẫn còn là chuyện xa vời.
Phạm Phụng Hòa (Q. Phú Nhuận - TPHCM)