Trao tiền bạn đọc giúp cháu Nguyên

(NLĐ)- Ngày19-2, đại diện Báo Người Lao Động tại Hà Nội đã trao số tiền 5 triệu đồng cho gia đình bé trai Nguyễn Trang Nguyên, 3 tuổi (xã Giao Phong, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) bị phỏng nặng do rơi vào hố vôi. Hiện bé Nguyên đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực, Viện Bỏng Quốc gia

Chị Phạm Thị Thủy, mẹ bé Nguyên, nghẹn ngào: “Cuối năm, gia đình sửa lại căn nhà để chuẩn bị đón Tết. Nhà tự nung vôi nên đã đào hố nung trong vườn. Trong lúc người lớn đang bận việc, cháu Nguyên mon men ra rồi bị rơi ngay vào cái hố vôi đang ngùn ngụt khói”.


Bác sĩ Nguyễn Bích Phượng, Khoa Hồi sức tích cực, cho biết: “Sức khỏe của cháu Nguyên rất nguy kịch, với diện phỏng rộng tới 40% và phỏng sâu ở vùng ngực, bụng, hai tay và chân trái. Tiên lượng việc điều trị cho cháu Nguyên rất khó khăn. Ngay cả khi trải qua các cuộc phẫu thuật thì di chứng của trận phỏng này sẽ ảnh hưởng đến việc học tập và lao động sau này của cháu. Bé Nguyên là một trong những trường hợp nặng nhất hiện đang được điều trị ở đây. Mong cộng đồng cùng chung tay góp sức để cứu chữa cho cháu”.

img
Đại diện Báo NLĐ trao tiền cho anh Nguyễn Văn Quyết, bố cháu Trang Nguyên. Ảnh: Đ.Nam


Cháu Nguyễn Trang Nguyên đã điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia được gần 2 tuần và đang từng ngày chống chọi với cơn đau từ những vết phỏng sâu. Nhìn bé Nguyên nằm trên giường bệnh với những dải băng quấn quanh người, chị Thủy rưng rưng nước mắt: “Vợ chồng chúng tôi làm nông nghiệp, thu nhập từ cánh đồng muối mỗi tháng khoảng 1 triệu đồng. Nay cháu lại bị tai nạn nặng như vậy, gia đình chưa biết phải xoay xở thế nào. Tôi vô cùng cảm ơn bạn đọc Báo Người Lao Động đã quan tâm, giúp đỡ cháu Nguyên”.