Treo đầu dê, bán thịt chó sẽ mất khách hàng

Tôi cũng gặp kiểu làm ăn không đàng hoàng của Metro An Phú. Ngày 16 tháng 5 năm 2008, khi đi mua hàng ở Metro An Phú, tôi cũng bị lừa. Tôi mua một số hàng và hai bịch cá cơm. Khi về nhà thì phát hiện thấy trêm bịch cá cơm lại gắn mác filet cá ngừ đại dương. Mà giá cá ngừ đại dương thì gấp gần chục lần cá cơm.

Gọi điện thoại để thắc mắc thì không được, vì nhân viên tổng đài metro nói đường dây nối với trung tâm dịch vụ khách hàng bị trục trặc và yêu cầu tôi phải lên Metro để giải quyết. Đến nơi tôi phải chờ cả gần tiếng đồng hồ cũng không có ai ra giải quyết. Sau đó tôi phải vào thẳng gặp ban quản lý và đến quầy hàng thủy sản. lúc đó vẫn còn tới hơn chục gói cá cơm nhưng dán nhãn cá ngừ đại dương.

Thêm một hồi chờ đợi nữa thì tôi cũng lấy lại được 115.500 đồng. Khi tôi tới khiếu nại cũng có rất nhiều người khiếu nại và có người còn đòi lại được 500.000 đồng. Tôi nghĩ hôm đó chắc không ít người ăn cá cơm mà phải trả tiền cá hồi. Với cái kiểu treo đầu dê bán thịt chó như vây, tôi thề sẽ không bao giờ ghé METRO An Phú nữa.

(tranvantuan@hotmail.com)